[About me] Những kỷ niệm tươi đẹp

Bài dự thi của Tiếp viên Lê Vũ 4:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Bức ảnh được chụp tại ngôi chùa cổ 600 tuổi có tên là Haedong Yonggungsa thuộc thành phố Pusan – Hàn Quốc. Chụp vào chiều 30 tết âm lịch ngày 14/02/2019. Người Hàn Quốc cũng ăn tết âm lịch giống người Việt Nam nên chúng tôi sang đó cũng được đi ra ngoài để hưởng không khí tết của xứ sở Kim chi. Nơi có rất nhiều ngôi chùa cổ đẹp và hoà vào dòng người mặc những bộ váy Hanbok cổ truyền cũng rất đẹp và lộng lẫy. Tuy phải bay chở khách chuyến bay ngày tết, phải xa nhà từ 30 tết đến mùng 2 tết, tuy nhiên chúng tôi cũng rất vui vì đã lưu lại được những tấm hình đẹp của ngày tết xứ Hàn để chia sẻ niềm vui với bạn bè và người thân. 

alt text
alt text

Bức ảnh này được chụp tại bãi biển Pusan, cũng bằng máy ảnh Fuji XT1, bãi biển này gần nơi khách sạn chúng tôi ở lại sau chuyến bay. Cũng như những chuyến bay khác, vào buổi chiều tôi thường đi bộ dạo biển để tập thể dục và mang máy ảnh theo để có thể ghi lại được những tấm hình đẹp và lạ mắt nơi mình được đặt chân đến. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm của bãi biển Haeundea – 1 trong những bãi biển đẹp mà người dân Hang Quốc thường đến vào buổi chiều. Nên bãi biển được dựng biểu tượng bằng chữ và các bức tranh đẹp được vẽ bởi các hoạ sĩ nổi tiếng được đặt dọc lối đi trên bờ biển.

alt text
Bức ảnh này tôi đã chụp vào dịp đi về nguồn cùng Chi bộ – Đoàn Tiếp Viên tại khu di tích lịch sử Tràng An – Ninh Bình. Đây là bến thuyền đón chúng tôi lúc đi ra, sau khi đã được đi bộ tham quan đầy đủ các di tích lịch sử bên trong. Người chèo thuyền quan sát từ xa khi đoàn chúng tôi đi ra và cùng lúc chèo thuyền vào để đón đoàn. Với bộ đồng phục và đội chèo thuyền rất quy củ và chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn cho du khách tham quan. Ảnh chụp thực tế không chỉnh sửa với nước hồ xanh ngọc bao vây lấy các thuyền và núi non hùng vĩ bao quanh tạo cho bạn 1 cảm giác thật tuyệt vời bởi cảnh sắc sơn thuỷ hữu tình đó. 

alt text
alt text

Bức ảnh được tôi chụp bằng máy ảnh Nikon D40 vào dịp đi thăm Buôn Mê Thuột. Đây là cảnh Thác Dray Nur – thuộc sông Serepôk, xã Nam Hà, huyện Krông K’Nô, tỉnh Đắk Nông.Thác Dray Nur nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 25 km, qua thủy điện Buôn Kôp gần 3 km, đây là một ngọn thác hùng vĩ mà thiên nhiên đã ban tặng cho Đắk Lắk. Dray Nur nghĩa là thác Cái, đó là thác chính lớn nhất và có lượng nước lớn nhất đổ về tạo thành những dòng nước lớn để bạn có thể chụp được những bức hình tuyệt đẹp. Người dân ở đây cũng chăm chỉ cần cù chịu khó như cảnh vật hoang dã của núi rừng nơi đây.

 

alt text
Đây là bức ảnh tôi chụp lại trên đường đi phượt tại Bình Liêu – Quảng Ninh. Đoàn xe chúng tôi bao gồm 5 xe. Khi đoàn đang chạy qua một đập nước, tôi bắt gặp 1 cậu bé người địa phương đang tắm suối và rất khao khát được ngắm xe, tôi đã dừng xe và chụp cùng cậu bé 1 kiểu ảnh để lưu lại kỷ niệm của chuyến đi. Sự mộc mạc, ngây thơ đáng quý của cậu bé là 1 kỷ niệm khó quên về con người nơi đây. Không chỉ là cảnh đẹp tự nhiên nơi vùng biên ải mà trên đường đi. Chúng tôi đã có những trải nghiệm đầy thú vị trên các cung đường nơi đây. 

alt text

Họ và tên: Lê Vũ 4

Chức vụ: Tiếp viên trưởng 

Đơn vị: Đoàn tiếp viên 

Châm ngôn sống: Điềm tĩnh – Lắng nghe và Chia sẻ! 

Le Vu 4-CREW

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.