[About me] Mặt trời sẽ lại mọc – Bầu trời sẽ lại xanh

Bài dự thi của chị Nguyễn Thị Hạ Long -VIAGS:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Chập chững bước qua một cánh cửa mới đầy thử thách cũng không kém phần thú vị, bản thân tôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Nhờ sự hướng dẫn, chia sẻ tận tình của các anh, chị VIAGS – DAD, tôi đã vượt qua những thử thách trong công việc đầu tiên của chính mình. Tôi đã thay đổi bản thân từ chính công việc của mình. Cô gái ấy đã chỉn chu hơn, làm việc có năng suất hơn, làm sao phục vụ hành khách một cách tốt nhất. 

alt text
Sinh ra và lớn lên ở miền quê Hoà Vang, cánh đồng và đầm sen luôn gắn bó với tuổi thơ tôi. Hoa sen luôn mang vẻ đẹp mộc mạc, bình dị mà thanh cao, tinh khiết. Vẻ đẹp ấy đối với tôi luôn trường tồn qua thời gian, đúng là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Thật tuyệt khi ngắm những bông sen vào mùa hè rực rỡ, tâm hồn tôi cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
alt text
Sự hoà đồng, thân thiện, tình cảm đã giúp tôi hoà nhập tốt với nhiều môi trường khác nhau. Được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu cùng với những người anh, người chị thân mến ở các chi nhánh là kỷ niệm đẹp trong tôi. “Những tháng ngày năm đó, chúng ta đã cười thật tươi”. Dù ở cách xa, diễn biến dịch bệnh phức tạp, tôi cầu chúc mọi người sẽ luôn mạnh khoẻ, bình an.
alt text
Tuổi trẻ ấy, điều gì còn đọng lại sau những chuyến đi?”. Đó là những tấm ảnh và những câu chuyện vui, sinh động. Trong khoảnh khắc sống chậm lại hiện nay, tôi lại nhớ về những chuyến đi của mình, nó mang lại một giá trị về tinh thần, khiến tôi yêu đời và sống hết mình hơn nữa. Hết dịch, ngoài vào việc lao đầu vào công việc, tôi sẽ dành tặng cho bản thân những chuyến đi để khám phá và học hỏi nhiều hơn nữa.

alt text
Áo Xanh ấy gắn bó với tôi cả một bầu trời thanh xuân. Màu xanh của tình nguyện, màu xanh sức trẻ, màu xanh của sự đoàn kết, màu xanh của hạnh phúc… Tôi sẽ luôn dành tình cảm sâu sắc đến “Áo xanh thanh niên”, là một phần không thể thiếu trong hành trang trưởng thành của mình.
alt text

Nguyễn Thị Hạ Long – VIAGS DAD

Đơn vị công tác: Đội Quốc tế – TT PVHK

Châm ngôn sống: “Cuộc sống sẽ hạnh phúc khi ta biết yêu thương”.

Nguyen Thi Ha Long – VIAGS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.