Tôi là cựu sinh viên Kỹ thuật Hàng không, khóa đầu tiên của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 1999, sau khi hoàn thành khóa thực tập tại SNECMA, Pháp – một cơ hội dành cho sinh viên xuất sắc của khóa, tôi vinh dự được Lãnh đạo Khối Kỹ thuật – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) trao cơ hội được làm việc đúng chuyên ngành mình theo đuổi. Cũng tại đây, tôi có cơ duyên gặp gỡ, học tập và làm việc cùng người bạn đời của mình – một chuyện tình đẹp không khác phim là mấy.

Tôi thì trở thành chuyên viên Phòng Kỹ thuật máy bay, Ban Kỹ thuật, còn chồng tôi làm tại Ban An toàn chất lượng. Tôi và chồng đã dành trọn thanh xuân và nhiệt huyết để cống hiến cho niềm đam mê kỹ thuật hàng không.
Dù ở bất kỳ vị trí nào, tôi cũng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần học hỏi không ngừng đã giúp tôi không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển của VNA. Tự hào vì mình là người làm việc có trách nhiệm, làm đến nơi đến chốn và ham học hỏi: dù ở bất kỳ lứa tuổi nào tôi cũng đều tích cực tham gia các cuộc hội thảo, đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước, đào tạo kỹ năng mềm, các khóa học về AI, phần mềm quản lý kỹ thuật mới AMOS, học hỏi từ các đồng nghiệp…
Hầu như năm nào tôi cũng tham gia các khóa đào tạo hoặc hội thảo. Nhờ đó, tôi thấm thía rằng, VNA không chỉ là một Hãng hàng không quốc gia mà còn là một môi trường học tập chuyên nghiệp, nơi mọi cá nhân đều có cơ hội vươn xa.

Hai mươi sáu năm gắn bó với Ban Kỹ thuật – VNA giúp tôi nhận ra rằng để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không, không chỉ cần thời gian để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm mà còn đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Công việc kỹ thuật tưởng chừng khô khan nhưng lại là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Dân kỹ thuật có nhiều sáng kiến sáng tạo, sống tình cảm và hòa đồng, tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng (hiến máu nhân đạo, từ thiện…), hoạt động phong trào (thể thao, văn nghệ…).
Những đồng nghiệp của tôi không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu tình cảm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Nhà báo, nhà thơ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Từ Huy – Ban Kỹ thuật là một minh chứng về nâng tầm dịch vụ. Nhờ Ban Kỹ thuật, tôi có cơ hội vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, từ một người e ngại đám đông đến tự tin trình diễn thời trang do Ban Nữ công KCQ TCT tổ chức – một trải nghiệm đáng nhớ.

Mỗi ngày, tôi thường dành từ 10 đến 12 tiếng tại cơ quan để làm việc và tự học hỏi. VNA không chỉ là nơi tôi cống hiến mà còn là mái nhà thứ hai, nơi tôi tìm thấy giá trị bản thân. Các Lãnh đạo và đồng nghiệp tại Ban Kỹ thuật chỉ dẫn và hỗ trợ tôi, cùng tôi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Tôi trân trọng những kỷ niệm khi theo chân các bạn CRS ra làm việc trên tàu bay để học hỏi về chuyên môn, cũng như chứng kiến sự nỗ lực, cùng những khó khăn, vất vả của đội ngũ kỹ thuật làm việc trực tiếp tại sân bay.
Tôi nhớ những lần đi công tác, được đồng nghiệp tận tình giúp đỡ hay khoảnh khắc được bạn tiếp viên VNA chu đáo chăm sóc khi tôi bị hạ đường huyết trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam sau chuyến công tác, đến lần được các đồng nghiệp trong Ban Kỹ thuật kết nối hỗ trợ, giúp đỡ để kịp chuyến bay trở về sau chuyến công tác tại TP.HCM, ngay cả khi đi công tác, tôi luôn được các em tiếp viên chu đáo hỏi thăm, tất cả đều là minh chứng cho những tình cảm đồng nghiệp ấm áp mà tôi may mắn có được tại VNA và Ban Kỹ thuật.

Đại dịch Covid-19 là thử thách lớn đối với ngành Hàng không toàn cầu, và VNA cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và bản lĩnh kiên cường, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, dù đối mặt với đợt cắt giảm nhân sự chưa từng có, tôi vẫn được các lãnh đạo BKT tin tưởng trao cơ hội tiếp tục gắn bó với công việc – một cảm giác được lãnh đạo đơn vị trân trọng sự cống hiến trong công việc cùng với cảm giác may mắn vì tôi đã bước sang tuổi 46, độ tuổi mà phụ nữ hiếm có cơ hội tìm việc mới.
Hơn hai mươi sáu năm đồng hành cùng Vietnam Airlines, tôi không chỉ có một sự nghiệp vững vàng mà còn tìm thấy gia đình, tình bạn và những giá trị sống sâu sắc. VNA không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi tôi trưởng thành, cống hiến, học hỏi và yêu thương. Dù thời gian có trôi đi, lòng tự hào khi được là một phần của đại gia đình VNA trong tôi vẫn luôn vẹn nguyên.
Cảm ơn Ban Kỹ thuật – VNA. Cảm ơn Vietnam Airlines vì tất cả!
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |
Bài viết chân thành, tình cảm. Các thành viên BKT VNA thật đáng yêu.
Cảm ơn chị đã ủng hộ em.
Bài viết hay, tràn ngập cảm xúc và thể hiện rõ sự tự hào cũng như tình yêu của người lao động với Vietnam Airlines và tập thể Ban Kỹ thuật!
Cảm ơn em nhiều.
Với mọi người, VNA là gia đình thứ hai, nhưng với chi, đây còn là nơi vun đắp, xây dựng gia định số một. Cám ơn chị về những chia sẻ rất gần gũi và ấm áp.
Cảm ơn em đã cổ vũ, động viên chị.
Chỉ có thể thốt lên Người kỹ thuật rất Thật và Chất
Em cảm ơn chị nhiều ạ.
Tuyệt vời nữ kỹ sư của ngành kỹ thuật.
Cảm ơn em đã ủng hộ chị.
Thật tuyệt vời khi VNA có những NLĐ như vậy, xin chúc mừng VNA – chúc mừng bạn
Em cảm ơn chị đã ủng hộ em ạ.
Quỳnh Anh viết hay quá. Rất chân thực và xúc động. Bạn đã viết thay lời muốn nói của các đồng nghiệp VNA. Chúc Quỳnh Anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Em cảm ơn chị đã động viên, ủng hộ em ạ.
Bài viết thật hay và giàu cảm xúc ! Thật tự hào được là thành viên của Ban Kỹ thuật – Khối Kỹ Thuật của TCTHKVN.
Thank you so much.
Em cảm ơn chị đã động viên, ủng hộ em ạ.
Chúc mừng chi Quỳnh Anh, 1 bông hoa tỏa sáng của Ban KT và của thế hệ phụ nữ của VNA nói chung. Bài viết rất gần gũi, sinh động và tạo cảm hứng cho những bạn trẻ! Cảm ơn chị!
Cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.
Bài viết của chị hay và thật quá. Em rất thích ạ!
Cảm ơn sự động viên và ủng hộ của em. Chúc em và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.