Nếu như Vietnam Airlines tròn 30 năm phát triển thì tôi tự hào để nói rằng tôi đã có 22 năm đóng góp cho sự phát triển vững mạnh này!
Nhớ ngày đó khi vừa tốt nghiệp phổ thông, tôi đăng ký tham gia ứng tuyển Tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vì có người gợi ý và giới thiệu.
Vietnam Airlines được biết đến gần như là hãng hàng không duy nhất lúc đó. Chẳng mất nhiều thời gian suy nghĩ đắn đo, tôi đã quyết định đăng ký ngay, đơn giản chỉ vì tôi vẫn là cô gái 18 tuổi vô tư và thích trải nghiệm.

Và không phụ sự háo hức của tuổi trẻ, công việc của một tiếp viên hàng không đã khiến tôi đi từ ngạc nhiên này sang thích thú khác. Cuộc sống cứ thế rộng mở để tôi khám phá và học hỏi.
Từ một cô bé mới học xong phổ thông, tôi không những được học hỏi những kỹ năng từ ngành dịch vụ lúc đó còn đang chập chững phát triển, mà còn được rèn luyện và mở mang rất nhiều kiến thức quốc tế, được đi khắp nơi trên thế giới, được tiếp cận với nền văn hoá của các quốc gia mà tôi mới chỉ biết tới trong sách vở. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình thật may mắn.

Nhưng sau một chặng đường nhìn lại, tôi đã thấy rằng, đó còn hơn cả may mắn. Tôi không chỉ có được một công việc biết bao cô gái mơ ước, mà công việc này còn cho tôi sự trưởng thành trong suy nghĩ, tư duy và cả hình ảnh của bản thân.
Tôi thấy mình tự tin hơn, kỹ năng sống ngày càng được bồi đắp và điều quan trọng nhất là tôi đã thấy được tương lai.

Nếu đâu đó trong xã hội vẫn còn người nghĩ rằng nghề tiếp viên hàng không là một nghề thời vụ và ngắn hạn, thì đó quả là một suy nghĩ sai lầm. Giờ đây, chính tôi nhận thấy tương lai của mình không đâu khác chính là Vietnam Airlines! Tôi tìm thấy con đường đi trong tương lai và vững tâm trên con đường đã chọn.
Con đường tại Vietnam Airlines cho tôi kiến thức, cho tôi niềm vui và hơn hết cho tôi một hình ảnh luôn ngẩng cao đầu trong cuộc sống. Gia đình, bố mẹ, con cái đều tự hào về công việc của tôi, họ có thể tự tin khoe rằng tôi làm việc cho Vietnam Airlines. Điều đó đủ để thấy rằng lựa chọn của tôi là đúng đắn.


Chặng đường 22 năm gắn bó với tôi mới chỉ như câu chuyện ngày hôm qua, bởi giờ đây trước sự phát triển vượt bậc và vững mạnh của Vietnam Airlines, tôi thấy mình còn rất nhiều điều cần làm phía trước để tri ân với nghề, tri ân với những gì Vietnam Airlines đã xây dựng cho tôi.
Và 30 năm phát triển của Vietnam Airlines, tôi tin rằng đó chỉ mới là nền móng cho thời kỳ phát triển bền vững và rực rỡ sau này của Hãng hàng không quốc gia.
|
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |










Việt Nam giờ hiện đại và vươn tầm thế giới. Rất tự hào vì sự phát triển như hiện nay. Các cô tiếp viên của hãng quốc gia Việt Nam cũng rất xinh đẹp, thân thiện đi cùng sự chăm sóc chu đáo và tạo nhiều niềm vui bất ngờ cho các khách hàng như tiêu chí hiện nay quả là 1 thành công không hề nhỏ của cả 1 tập thể đội ngũ các nhân viên của hãng.
Chúc mừng em Thanh cô Tiếp viên trưởng đầy nhiệt huyết với nghề luôn gặt hái nhiều thành công trong tương lai nhé.
Hiếm người có sự yêu nghề và đồng hành cùng hãng hk lâu như vậy. Thật đáng quý
Ôi hoá ra bạn học cấp 3 ko ngờ có ngày gặp lại