[Vietnam Airlines trong tôi là…] Sự sẻ chia, thấu hiểu

Gần 20 năm gắn bó với sân bay, chị Đặng Như Mơ – nhân viên Đội Phục vụ hành khách Quốc nội, VIAGS Nội Bài – đã đi qua bao mùa lễ Tết xa nhà, bao ca trực thâu đêm, và cũng chính nhờ vậy mà thấu hiểu hơn ai hết giá trị của sự sẻ chia, thấu hiểu từ những người chồng, người con phía sau hậu phương.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Anh không lấy vợ hàng không đâu

Quanh năm tất bật son với phấn

Đi từ vươn thở – về tiếng thơ

Con thì thơ dại – Chồng bơ vơ

Anh không lấy vợ hàng không đâu

Tết nhất nhà nhà đi du lịch

Trăm chuyến bay đi – ngàn chuyến đến

Vợ anh tiếp khách đến bù đầu

Anh không lấy vợ hàng không đâu

Suốt ngày CS với nâng tầm

Khách đến – khách đi vui hớn hở

Chỉ có thân anh vẫn lạnh lùng

Anh không lấy vợ hàng không đâu

Mỗi khi đau ốm nằm một xó

Hết ca vợ về nằm một đống

Cháo hành chả được – vẫn bị hành

Anh không lấy vợ hàng không đâu

Vợ anh tất bật cả năm trời

Thương vợ mà anh không giúp được

Chỉ mong nơi ấy mãi đúng giờ

Tôi may mắn khi có hậu phương rất vững chắc (Ảnh: NVCC)

Có lẽ nghề phục vụ hành khách của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam là một trong những nghề có nhiều nhân viên nữ nhất. Áp lực với nghề này không ai có thể phủ nhận được. Áp lực từ yêu cầu khắt khe về an ninh – an toàn, áp lực từ trách nhiệm làm hài lòng hành khách, áp lực từ ca kíp liên miên…

Là một phụ nữ gắn bó với nghề này gần hai mươi năm, hơn ai hết tôi thấu hiểu những áp lực, những vất vả trong nghề. Áp lực vậy nhưng chúng tôi vẫn gắn bó với nghề vì chúng tôi có những hậu phương vững chắc.

Thật vậy, các ông chồng của chúng tôi đảm đang lắm. Ca kíp liên miên khiến bữa cơm hiếm khi có bàn tay mẹ chuẩn bị. Vậy là khi hết giờ làm việc, các ông chồng đón con, tắm rửa, chuẩn bị cơm nước. Hết ca làm việc, chúng tôi về nhà thì các con đã say ngủ.

Các bữa cơm đều có bàn tay chuẩn bị của “hậu phương” (Ảnh: NVCC)

Mùa lễ tết, mùa hè, mùa du lịch, trong khi nhà nhà cùng nhau chuẩn bị cho những ngày tết, những chuyến du lịch dài ngày thì hậu phương của chúng tôi tự sắm hoa, sắm đào, sắm từng cân thịt mớ rau.

Giao thừa mấy bố con quây quần chờ đón mẹ đi làm về. Để có những chuyến du lịch thành công, những nụ cười hạnh phúc của hành khách thì không thể không kể đến sự hi sinh, sự sẻ chia, thấu hiểu của những ông chồng, những người con của chúng tôi.

Sự sẻ chia, thấu hiểu là nguồn động viên to lớn (Ảnh: NVCC)

Ngày bình thường đã vậy, những ngày mưa gió càng vất vả. Các chuyến bay delay xuyên đêm, mẹ bận trực không về, lời động viên của các ông chồng, của các con đã giúp chúng tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

30 năm thành lập Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam là có hàng nghìn gia đình gắn bó với hãng. Hàng nghìn ông bố, hàng nghìn đứa trẻ luôn hướng về mẹ – những nhân viên của Vietnam Airlines – động viên mẹ hoàn thành nhiệm vụ để những chuyến bay cất cánh an toàn.

Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau cũng chính là tình yêu dành cho những chuyến bay hạnh phúc, dành cho Vietnam Airlines đang vươn mình phát triển. Tình yêu đó sẽ đồng hành cùng Hãng Hàng không quốc gia để hãng hoàn thiện hơn và phát triển mạnh hơn nữa.

  Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025

Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com

Dang Nhu Mo VIAGS
Share bài viết:

Bình luận 1

  1. Võ Văn Bình nói:

    tuyệt vời em Mơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.