Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên khi bước chân vào hãng hàng không quốc gia, với bao nhiêu háo hức, tự hào và cả những lo lắng của một người trẻ. Hơn 24 năm đã trôi qua, Vietnam Airlines đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi, là ngôi nhà thứ hai mà tôi luôn trở về sau mỗi chuyến bay.

Tôi là Nguyễn Thanh Sơn, hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng ban Quản lý vật tư. Hành trình của tôi với Vietnam Airlines là một hành trình đầy màu sắc, với những thách thức và niềm vui không ngừng đan xen. Đó là những ngày tháng miệt mài nghiên cứu, lựa chọn cấu hình cho đội tàu bay A321 – dòng máy bay đầu tiên tôi được tham gia từ khâu lựa chọn đến khi đưa vào khai thác. Niềm tự hào khó tả khi chứng kiến những chiếc A321 mang logo hoa sen vàng lần đầu hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.
Rồi đến những dự án đưa các dòng máy bay thế hệ mới như A350 và B787 vào đội bay Vietnam Airlines. Mỗi dự án là một hành trình mới, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Tôi vẫn nhớ những thời gian dài cùng đồng nghiệp kiểm tra từng chi tiết kỹ thuật, từng thông số của máy bay, những chuyến công tác dài ngày đến các nhà máy sản xuất để đảm bảo mọi tiêu chuẩn đều được đáp ứng hoàn hảo.
Vietnam Airlines trong tôi không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi tôi học hỏi, trưởng thành và gặp gỡ những người đồng nghiệp tuyệt vời. Tại đây, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui khi hãng đạt được những dấu mốc quan trọng. Từ một hãng hàng không nhỏ bé, Vietnam Airlines đã vươn mình trở thành hãng hàng không 4 sao được quốc tế công nhận, và tôi tự hào được là một phần trong hành trình đó.

Mỗi khi thấy một chiếc máy bay của Vietnam Airlines cất cánh, tôi lại thầm nghĩ: “Có một phần công sức nhỏ bé của mình trên đôi cánh ấy.”
Vietnam Airlines đã cho tôi cơ hội được đóng góp vào sự phát triển của hàng không Việt Nam, được chứng kiến và tham gia vào những thời khắc lịch sử của ngành. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ với công nghệ hàng không hiện đại, đến nay, chúng ta đã tự tin làm chủ những dòng máy bay tiên tiến nhất thế giới.
Có người nói rằng, làm việc lâu năm ở một nơi sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng với tôi, mỗi ngày tại Vietnam Airlines lại là một ngày mới đầy thú vị. Công việc quản lý vật tư có thể nghe có vẻ khô khan, nhưng đó là mảnh ghép quan trọng để đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến bay, là sự đảm bảo cho niềm tin của hành khách khi họ chọn bay cùng Vietnam Airlines.
24 năm – không phải là quãng thời gian ngắn trong cuộc đời một con người. Nhưng với tôi, đó là 24 năm đáng giá nhất, khi tôi được cống hiến cho hãng hàng không mang tên Việt Nam, được là một phần trong đại gia đình Vietnam Airlines. Mỗi thành công của hãng đều là niềm vui của cá nhân tôi, và ngược lại, mỗi nỗ lực nhỏ bé của tôi đều góp phần vào thành công chung của hãng.
Vietnam Airlines trong tôi là tình yêu, là niềm tự hào, là trách nhiệm và là cả một chặng đường dài đáng nhớ, là nơi chắp cánh cho những ước mơ được đi đến nhiều nơi xa, khám phá các vùng đất, con người, công nghệ mới. Tôi tin rằng, với đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bay cao, bay xa, khẳng định vị thế của một hãng hàng không hàng đầu khu vực, mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Và tôi, Nguyễn Thanh Sơn, sẽ tiếp tục là một phần trong hành trình đó, với tất cả tình yêu và niềm tự hào.









