“Làm việc giữa… biển nước mà tinh thần vẫn không hề chìm!”
30 năm đồng hành cùng màu áo xanh của Vietnam Airlines, tôi thấy mình không chỉ là một nhân viên mà như một phần trong trái tim của hãng. Nhân dịp Vietnam Airlines tròn ba thập kỷ “Cùng non sông cất cánh”, ký ức chợt ùa về… Có một chuyện cũ mà mỗi lần nhắc đến, ai trong chúng tôi cũng cười rưng rưng: trận “đại hồng thủy” năm ấy.
Thế hệ trước từng gắn bó với Tổng công ty Hàng không Việt Nam hẳn chưa quên trận lụt lịch sử năm 2008 – khi cả Hà Nội ngập trong biển nước! Và trụ sở hãng tại Gia Lâm của chúng ta cũng không ngoại lệ.
Văn phòng Trung tâm Bông Sen Vàng khi ấy nằm ở dãy nhà cấp 4 của khu Đoàn Tiếp viên, ngay sát bờ ao. Buổi sáng trước giờ làm hay trong giờ nghỉ trưa, chúng tôi thường thong thả dạo bộ ven ao, ngắm mây trời, hít hà không khí trong lành, nghe gió lướt qua hàng cây xanh mát… Cảnh nên thơ đến mức anh chị em vẫn hay đùa gọi văn phòng của mình là “biệt thự sân vườn”.
Cho đến ngày… “đại hồng thủy” ập đến.
Mưa ròng rã suốt mấy ngày trời, nước từ ao len lỏi vào lối đi, rồi lặng lẽ tràn hành lang và cuối cùng… ùa vào văn phòng. Anh chị em hối hả rút dây điện, kê máy tính, bưng bê tài liệu lên cao. Tất cả đều ngồi làm việc với… chân co lên ghế như đang tập yoga!
Trong khi bên ngoài ngập, bên trong ướt, tổ Giao dịch Hội viên – Trung tâm Bông Sen Vàng là nơi gay cấn nhất. Những cuộc gọi từ hội viên Bông Sen Vàng vẫn liên tục đổ về. Các bạn vừa phải dọn đồ, kê bàn lên cao, vừa liên tục tra cứu thông tin, trợ giúp hội viên.
Có hội viên gọi từ Nhật Bản, từ Hàn Quốc, nghe tin Hà Nội ngập, liền hỏi thăm chị em bằng giọng đầy lo lắng: “Các em vẫn ổn chứ?”. Có hội viên còn nói: “Tôi về công tác sẽ ghé thăm các em.” Nghe mà ấm lòng!
Chúng tôi cùng nhau hỗ trợ Tổ Giao dịch, lấy gỗ, dán băng keo chắn nước ở cửa, tát nước. Nước vẫn lấn dần, ngập ngang bắp chân trong không khí làm việc khẩn trương. Còn cả chuyện tế nhị do nước ngập quá, phải dùng túi nilon trong trường hợp “khẩn cấp” mà chúng tôi vẫn kể vui bên ly trà mỗi khi có dịp “ôn nghèo kể khổ”.
Cuối ngày, ra bãi xe thì thấy nước đã ngập nửa con xe Wave già nua, tràn vào ống bô. Không đi được, tôi đành lội bộ về nhà.
17 năm đã trôi qua, giờ đây trụ sở Tổng công ty Hàng không Việt Nam thật khang trang, hiện đại. Văn phòng Lotusmiles của chúng tôi ở tầng 3 của tòa nhà VN3, rộng rãi và được trang trí đẹp mắt. Quân số của đơn vị đã tăng gấp đôi, còn doanh thu tăng gấp hơn 10 lần với mạng lưới đối tác phát triển mạnh mẽ, từ chỗ chỉ có khoảng 10 đối tác nay đã tăng thành 100 đối tác.

Nhưng kỷ niệm về “biệt thự sân vườn” năm nào – với mùi giấy ẩm, tiếng cười rộn ràng và tinh thần “vượt lũ vẫn phục vụ” – mãi là ký ức không phai trong hành trình thanh xuân dưới màu áo xanh.
Và chúng tôi – những người đã từng “bơi trong nước lũ” để làm việc – hôm nay vẫn ở đây, cùng non sông… cất cánh.
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |
Đúng là một thời để nhớ, bài viết rất hay
Hồi ức “Đại Hồng Thuỷ” xưa kia và ký ức “Đại dịch Covid-19”, các “chiến binh” Sen Vàng luôn bền lòng, vững chí, sáng tạo thích ứng, tận tâm phục vụ KH.