30 năm cùng non sông cất cánh…
Và tôi đã đồng hành cùng Vietnam Airlines suốt 23 năm – hơn hai thập kỷ gắn bó.
23 năm không chỉ là con số, mà là cả một hành trình – của trưởng thành, của đam mê, của những giấc mơ bay xa.
Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh – vừa bỡ ngỡ vừa tự hào. Khi ấy, tôi chỉ là một cô gái trẻ với đôi chút lo lắng, háo hức và đầy khát khao học hỏi. Bộ đồng phục xanh với bông sen vàng trên ngực áo như một lời nhắc nhở thầm lặng: từ nay, mình không chỉ làm việc cho một công ty, mà là đang đồng hành với một biểu tượng – Hãng hàng không Quốc gia của đất nước.
Và từ khoảnh khắc đó, tôi biết: mình đã chọn đúng nơi để cống hiến, để yêu nghề và để lớn lên cùng một hãng hàng không mang hình ảnh đất nước bay khắp năm châu.

Vietnam Airlines đã đổi thay rất nhiều trong 30 năm qua – hiện đại hơn, vươn xa hơn. Tôi đã chứng kiến những bước chuyển mình của Vietnam Airlines qua từng năm. Từ những năm tháng còn đơn sơ, hạ tầng và dịch vụ còn nhiều hạn chế, đến giai đoạn hiện đại hóa đội bay, nâng cấp dịch vụ và không ngừng mở rộng mạng lưới toàn cầu.
Mỗi thay đổi đều mang theo những thách thức, nhưng cũng là cơ hội để chúng tôi – những người ở tuyến đầu phục vụ hành khách – trưởng thành hơn từng ngày. Còn tôi, vẫn giữ nguyên một điều: tình yêu dành cho công việc, cho hành khách, và cho những cánh chim không mỏi trên bầu trời Tổ quốc.
Tôi biết ơn những ngày tháng được sống và làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, nơi mà mỗi đồng nghiệp là một người bạn đồng hành, mỗi chuyến bay là một câu chuyện đáng nhớ. Có những ngày vui rạng rỡ khi được góp một phần đưa hành khách đến nơi an toàn, cũng có những giây phút thầm lặng vượt qua áp lực, chỉ để giữ vững một nụ cười, một lời chào thân thiện giữa bầu trời bận rộn.
23 năm – tôi đã chứng kiến thế hệ sau nối tiếp, đã nhìn thấy: 30 năm qua, với 100% sự tận tâm, nỗ lực của mỗi thành viên trong ngôi nhà chung, Vietnam Airlines đã từng bước chạm đến những cột mốc đáng tự hào.
Không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao, Vietnam Airlines đã chinh phục nhiều giải thưởng danh giá, là minh chứng cho hành trình phát triển bền vững và cam kết mang đến những dịch vụ tốt nhất. Đó là sự tin tưởng của hành khách nói chung và hơn 7 triệu hội viên Bông Sen Vàng, minh chứng cho sự đồng hành, yêu mến và gắn bó của khách hàng trong suốt hành trình 30 năm.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thêm tin rằng, Vietnam Airlines thành công hôm nay chính là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ hàng ngàn con người – những người âm thầm đứng sau mỗi hành trình. Từ phi công, tiếp viên, kỹ sư bảo dưỡng đến nhân viên mặt đất, phục vụ hành khách… Tất cả đều đang chung tay viết tiếp câu chuyện của Hãng bằng tinh thần trách nhiệm và trái tim yêu nghề.
30 năm qua, Vietnam Airlines đã vun đắp từng hành trình với trọn vẹn tâm huyết, luôn nỗ lực để nâng tầm chất lượng. Và tôi tin, những gì tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước. Với tôi, đây không chỉ là công việc – mà là một phần cuộc sống. Một mái nhà, một niềm tin, một tình yêu bền bỉ không lời.
Chúc mừng 30 năm Vietnam Airlines – Chúc cho những cánh bay tiếp tục mạnh mẽ vươn xa.
Và tôi, sẽ luôn là một phần trong hành trình ấy…
|
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |










Tuyệt vời
Hay quá Hoài ơi.
Bài viết rất hay và tầm đắc với nghề, sẽ có tác động tích cực và truyền lửa cho thế hệ đi sau. Chúc mừng Hoài
Chị Hoài No.1
Bài viết quá hay !
Yêu VN Airline.
Chị Hoài thậ xuất sắc
Chúc chị dành được 2 tấm vé đi Châu Âu ạ
Chị Hoài thật xuất sắc, chúc chị dành được 2 tấm vé đi Châu âu💕
Tấm gương về sự yêu nghề, sự cống hiến cho VNA và cộng đồng
xuất sắc ạ!