[Vietnam Airlines trong tôi là…] Tổ ấm tuổi thanh xuân của tôi

Hơn hai mươi năm gắn bó với Vietnam Airlines, chị Nguyễn Thị Phương Liên, Đoàn Tiếp viên, gọi nơi đây là “tổ ấm thanh xuân” – nơi chắp cánh cho những ước mơ bay, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp cùng đồng nghiệp và hành khách.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Năm 2025, chúng ta cùng nhau hân hoan kỷ niệm 30 năm hành trình của Vietnam Airlines, một hành trình đầy ắp những dấu ấn và niềm tự hào. Và trong khoảnh khắc đặc biệt này, tôi bất giác nhớ lại cái ngày mình mới chập chững bước chân vào đoàn tiếp viên hàng không, với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ. Ồ, cũng hơn hai mươi năm rồi ấy nhỉ! 

Kỷ niệm hoàn thành khóa học tiếp viên cùng các bạn lớp K38E (Ảnh: NVCC)

Hơn hai mươi năm… thanh xuân của tôi đã hòa cùng nhịp đập của những chuyến bay. Tôi đã được sống trong không gian của những giấc mơ, của những khát vọng bay cao, bay xa. Tôi đã được cảm nhận từng nhịp cánh vút bay, và đắm mình trong niềm hạnh phúc vỡ òa khi hạ cánh.

Thanh xuân của tôi đã hòa cùng nhịp đập của những chuyến bay (Ảnh: NVCC)

Hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của mỗi khách hàng sau những chuyến bay an toàn ấy, đó là niềm vui, là động lực để tôi tiếp tục cống hiến. 

Tôi vẫn nhớ như in những đêm dài trên bầu trời, khi mà những thành phố bên dưới đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ánh đèn le lói của máy bay và tiếng động cơ rì rầm. Trong không gian ấy, tôi cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước vũ trụ bao la, nhưng cũng cảm thấy mình có chút gì đó thật vĩ đại, vì đã góp phần vào những chuyến bay an toàn và ý nghĩa. 

Thanh xuân của tôi đã hòa cùng nhịp đập của những chuyến bay (Ảnh: NVCC)

Đến nay, Vietnam Airlines không chỉ là nơi tôi làm việc, mà đã thực sự trở thành gia đình, là tổ ấm thứ hai của tôi. Những người đồng nghiệp của tôi, họ không chỉ là những người bạn, mà còn là những người anh, người chị, những người đã cùng tôi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, và những khó khăn trong cuộc sống.

Cảm ơn Vietnam Airlines vì đã mang đến cho tôi những người đồng nghiệp tuyệt vời (Ảnh: NVCC)

Tôi tự hào khi được khoác lên mình tà áo dài truyền thống, được mang trên mình biểu tượng của hãng hàng không quốc gia. Mỗi chuyến bay, tôi đều cảm nhận được niềm tự hào ấy, niềm tự hào khi được góp phần giới thiệu vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế năm châu. 

Hơn hai mươi năm, tôi đã cùng Vietnam Airlines trải qua bao thăng trầm, bao biến động. Nhưng dù thế nào đi nữa, tình yêu của tôi dành cho hãng vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu, như những cánh chim không mỏi. 

Tình yêu của tôi dành cho hãng vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu (Ảnh: NVCC)

Vietnam Airlines trong tôi, không chỉ là một hãng hàng không, mà là thanh xuân, là gia đình, là tình yêu lớn lao. Tôi sẽ mãi trân trọng những khoảnh khắc đã qua, sẽ tiếp tục cống hiến hết mình, để góp một phần rất rất nhỏ bé của mình cùng Vietnam Airlines thân yêu viết tiếp những trang sử vàng son.

  Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”.

Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025

Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com

Nguyen Thi Phuong Lien - Doan Tiep vien
Share bài viết:

Bình luận 1

  1. Xuân Trường nói:

    Bài viết hay và ý nghĩa. Chúc Liên và các đồng nghiệp luôn mạnh khỏe, yêu nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.