[Vietnam Airlines trong tôi là…] Cuộc sống đầy màu sắc

Không chỉ là công việc, Vietnam Airlines là một lối sống – nơi mỗi chuyến bay là một hành trình, mỗi ngày làm việc đem đến ý nghĩa cho cuộc sống. Tại đây, chị Lê Phương Chi không chỉ cất cánh giữa trời xanh, mà còn được sống giữa những niềm vui, ký ức, cảm hứng và tình đồng đội trọn vẹn như chính giấc mơ thanh xuân mang tên “cánh chim trời”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mỗi ngày là một hành trình. Mỗi chuyến bay là một sắc màu.

Làm việc tại Vietnam Airlines không chỉ là một công việc — đó là một lối sống. Một cuộc sống đầy chuyển động, đầy cảm hứng, và rực rỡ như những tia nắng rọi qua cánh chim trời. Ở đây, mỗi sáng thức dậy không chỉ là đi làm, mà là bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới.

Mỗi sáng thức dậy không chỉ là đi làm, mà là bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới. (Ảnh: NVCC)

Mỗi ngày trôi qua là mỗi lần được chào đón những vị khách dễ thương với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức. Họ đến từ khắp nơi, mang theo những câu chuyện, những ngôn ngữ, những sắc thái văn hóa khác nhau – và chúng tôi là những người lắng nghe, kết nối và lan tỏa sự ấm áp trên mỗi chuyến bay. Họ không chỉ là hành khách – họ là nguồn cảm hứng, là những nụ cười, là sự kết nối không lời giữa con người với con người. Chính những cái gật đầu nhẹ, những lời cảm ơn chân thành, đã khiến công việc này trở nên đầy ý nghĩa.

Mỗi ngày trôi qua là mỗi lần được chào đón những vị khách dễ thương với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức. (Ảnh: NVCC)

Điều tuyệt vời là công việc này không chỉ gói gọn trong cabin hay văn phòng. Chúng tôi được đi – và đi nhiều. Đặt chân đến những vùng đất mới, cảm nhận hương vị từng mùa nơi xứ lạ, ngắm bình minh trên biển và hoàng hôn sau rặng núi xa. Không phải ai cũng có cơ hội “làm việc” giữa mây trời như chúng tôi – những người mang giấc mơ bay lên thành hiện thực. Làm việc tại Vietnam Airlines là được sống trong những chuyến đi bất tận. Những điểm đến không chỉ hiện lên trên bản đồ – mà khắc sâu trong tâm trí bằng ký ức, màu sắc, mùi hương và cảm xúc. Là bình minh ở Tokyo, là hoàng hôn ở Paris, là làn gió biển Quy Nhơn thổi qua tay khi vừa hạ cánh. Mỗi hành trình đều là một món quà.

Đặt chân đến những vùng đất mới, cảm nhận hương vị từng mùa nơi xứ lạ, ngắm bình minh trên biển và hoàng hôn sau rặng núi xa. (Ảnh: NVCC)

Nhưng cuộc sống nơi đây không chỉ có cất cánh và hạ cánh. Chúng tôi còn được hát, được múa, được kể câu chuyện của chính mình qua những hoạt động văn nghệ sôi động và đầy đam mê. Là nơi mà giọng hát của đồng nghiệp khiến ta quên đi áp lực. Là những đêm hội rực rỡ ánh đèn, nơi mọi trái tim cùng hoà chung một nhịp. Chúng tôi không chỉ làm việc cùng nhau – chúng tôi sống cùng nhau, tạo nên một gia đình rộng lớn mà mỗi thành viên đều tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Được kể câu chuyện của chính mình qua những hoạt động văn nghệ sôi động và đầy đam mê. (Ảnh: NVCC)

Chúng tôi được học hỏi không ngừng qua những buổi hội thảo đầy cảm hứng – nơi những chia sẻ không chỉ mở rộng kiến thức, mà còn mở rộng tầm nhìn. Được tham gia vào những chương trình tài trợ ý nghĩa – nơi mỗi hành động đều góp phần lan toả giá trị tích cực đến cộng đồng.

Chúng tôi được học hỏi không ngừng qua những buổi hội thảo đầy cảm hứng và chương trình tài trợ ý nghĩa. (Ảnh: NVCC)

Vietnam Airlines không đơn thuần là hãng hàng không. Đó là một thế giới mang tên “đam mê” – nơi mỗi ngày đều có lý do để yêu, để cống hiến, để tự hào.

Và với tôi, được đi làm mỗi ngày tại đây… chính là đang sống một cuộc sống đầy màu sắc.

Le Phuong Chi-VNB
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. Nguyen Minh Hoa nói:

    Xinh đẹp quá❤️😘. Bài viết thật hấp dẫn lôi cuốn ✨

  2. Trần Minh Hải nói:

    Bài viết độc đáo quá, mang màu sắc khá lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.