“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất.”
Những ngày này, cả đất nước đang hoà mình vào niềm vui dân tộc, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Tại Trung tâm Dịch vụ và khai thác sân bay chúng tôi cũng không ngoại lệ, tôi cùng các anh/chị/em đồng nghiệp ngày ngày khoác lên mình màu áo xanh, mang trong tim niềm tự hào Vietnam Airlines đang ngày đêm phục vụ đồng bào Tổ quốc hướng về Sài Gòn, kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc.
Buổi sáng tinh sương hôm ấy, sân bay Nội Bài bỗng sáng bừng lên bởi hình ảnh những vị “khách hàng đặc biệt”, các cựu chiến binh trực tiếp sống và chiến đấu trong chiến dịch mùa xuân năm 1975 hôm nào. Ánh mắt sáng ngời, huân chương lấp lánh, các bác sẽ thực hiện chuyến bay VN207 ngày 27/3 hướng về Sài Gòn, chuyến bay nằm trong chuỗi sự kiện về nguồn “Chuyến bay hẹn ước Bắc Nam” chở các cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa.
Từ xa đã thấy các bác chào nhau, thăm hỏi rộn ràng, rồi phút chốc lại thấy ở góc này hay góc kia, các bác ôm chầm lấy nhau, đôi mắt rưng rưng nghẹn ngào khi gặp lại người đồng đội ngày nào sát cánh bên nhau vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Tôi cùng các anh/chị em đồng nghiệp tự dưng cũng thấy nghẹn ngào, sống mũi cay cay.
Bước tới chuyện trò, tôi cùng những anh/chị/em đồng nghiệp cảm nhận được ý chí kiên cường, bất khuất và niềm tự hào qua ánh mắt lấp lánh, giọng điệu tràn đầy nhiệt huyết sục sôi khi chia sẻ với thế hệ cháu con từng khoảnh khắc đã làm nên chiến thắng hôm nào: “chiếc huy chương này bác nhận được ở đâu, trận đánh hôm ấy ác liệt thế nào…”, hay “cái huy chương này này, bây giờ không ở đâu còn thấy đâu con” sống động như thể chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Trong đầu con bỗng vang lên câu hát mà thuở nhỏ đã thường nghe ông ngoại hát : “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay! Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi!”
Qua lời kể của các bác, chúng con như được sống trong những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc để thấy trân quý vô cùng giá trị của những năm tháng hoà bình, biết ơn hết thảy những bậc cha anh đã sống và chiến đấu, hy sinh thân mình để có Đất nước Việt Nam ngày hôm nay, non sông liền một dải, Bắc – Nam sum họp một nhà.
Là những nhân chứng lịch sử, đã trải qua các trận đánh có ý nghĩa lịch sử đặc biệt nên những câu chuyện của các bác với tâm huyết, trách nhiệm của thế hệ đi trước đã khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới trong chúng con,để chúng con tự nhắc nhở mình không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu vì một VNA trân trọng giá trị truyền thống
Bằng tất cả lòng biết ơn sâu sắc, hãy để chúng con hôm nay được phục vụ thế hệ cha anh với lòng biết ơn và niềm tự hào. Cánh chim xanh VNA hôm nay, đang chở trên mình thế hệ cha anh đã làm nên lịch sử, nên hình hài đất nước thân thương, nhờ đó mà chúng con cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, và tự nhủ rằng bản thân mình sẽ cố gắng phấn đấu tận tâm với công việc, góp sức mình nhỏ bé để cánh chim VNA vững chãi vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.