Ba mươi năm hành trình của Vietnam Airlines cũng chính là gần hai mươi năm thanh xuân của tôi – một chặng đường dài gắn bó, trưởng thành và đầy tự hào. Với tôi, đó không chỉ là những năm tháng làm việc, mà là một phần ký ức thanh xuân – nơi tôi được nuôi dưỡng lòng yêu nghề, và hiểu thế nào là cống hiến.
Tôi may mắn được trải nghiệm tại hai đơn vị thương mại – “Giá cước và Quản trị doanh thu” và “Quản trị bán và Tiếp thị”. Mỗi ngày, chúng tôi đều đối mặt với những con số về doanh thu, khách hàng, chương trình bán… để mang lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.
Ở đây, tôi được học hỏi và thấm thía thế nào là áp lực, là sự tính toán tỉ mỉ trong mỗi mùa làm kế hoạch – nhưng cũng từ đó, tôi học được sự bản lĩnh, sự linh hoạt và trên hết là tinh thần làm việc nhóm.
Ở ngoài kia, bạn có thể dễ dàng bắt gặp hàng trăm các công ty vận tải, xây dựng, ngân hàng… đang lớn mạnh từng ngày. Nhưng với ngành hàng không – đặc biệt là một hãng mang sứ mệnh quốc gia như Vietnam Airlines – con đường phát triển không hề bằng phẳng.
Bởi sự đặc thù của ngành, bất cứ biến động nào của thị trường cũng có thể trở thành cơn sóng dữ đe dọa đến sự phát triển của công ty và cuộc sống của hàng ngàn người lao động.
Đại dịch COVID-19 là một ví dụ. Chúng tôi từng chứng kiến hơn 90% nhân sự bị cắt giảm, từng thị trường bị đóng cửa. Đó là một giai đoạn vô cùng khó khăn khi mà nhiều đồng nghiệp của tôi đã bước ra khỏi Vietnam Airlines để tìm hướng đi mới, tìm cơ hội phát triển khác. Một cảm giác trống trải, bồi hồi và ngậm ngùi tiếc nuối trong những buổi chia tay, chúc anh chị em “chân cứng đá mềm”.
Nhưng giữa lúc gian nan ấy, Vietnam Airlines vẫn giữ vững vai trò quốc gia – thực hiện những chuyến bay giải cứu, những hành trình không mang lợi nhuận mà mang theo tinh thần dân tộc, yêu thương và trách nhiệm. Chúng tôi – những người ở lại – được tiếp lửa bởi bao thế hệ đi trước, vẫn kiên trì cùng nhau đi tiếp, cùng nhau vượt qua giông bão với tinh thần mạnh mẽ và đoàn kết.
Dịch bệnh qua đi, Vietnam Airlines lại vươn mình mạnh mẽ, vẫn như cách chúng tôi đã từng – kiên định, không ngừng tiến bước. Tôi tin vào tương lai của hãng, tin vào đội ngũ lãnh đạo, và trên hết – tin rằng mỗi người trong chúng tôi đều đang cống hiến bằng cả trái tim, bởi đây không chỉ là nơi làm việc, mà là “ngôi nhà thứ hai” của chúng tôi.

Tôi trân quý và cảm ơn Vietnam Airlines – không chỉ vì đã cho tôi một công việc ổn định, một sự nghiệp đáng trân trọng, mà còn vì đã mở ra cho tôi cả một thế giới – nơi tôi tìm thấy những người đồng hành tuyệt vời, những người anh, người chị, người bạn luôn kề bên, sẻ chia và nâng đỡ.
Cảm ơn vì đã là một mái nhà – nơi tôi có thể tựa vào lúc khó khăn, nơi nuôi dưỡng đam mê, nơi dạy tôi trưởng thành, và là nơi tôi được là chính mình, được sống hết mình.
Vietnam Airlines trong tôi không chỉ là công ty, không chỉ là nơi làm việc. Đó là nơi tôi gửi gắm tuổi trẻ, là bệ phóng cho những ước mơ chạm tới bầu trời. Là nơi trái tim tôi luôn hướng về, với tất cả lòng biết ơn và yêu thương sâu sắc nhất.
Tôi mong rằng Vietnam Airlines sẽ ngày càng vững vàng, sải cánh bay cao hơn, xa hơn – để đưa những giấc mơ của bao thế hệ chạm đến bầu trời rộng lớn!
|
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |










Nghĩ lại đại dịch COVID quả thực là rất khó khăn với anh chị em , nhưng rồi tình yêu ấy- tình yêu với VNA đã giúp mọi người vượt qua tất cả.