Năm nay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines kỷ niệm 30 năm thành lập. Với riêng tôi, đây không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ của tập thể, mà còn là một cột mốc thật đặc biệt trong hành trình cá nhân – 24 năm gắn bó, trưởng thành và lớn lên dưới mái nhà chung mang tên Vietnam Airlines.

24 năm – gần như cả một thanh xuân, tôi đã có cơ hội trải nghiệm và cống hiến tại nhiều đơn vị khác nhau: từ Ban Kế hoạch Thị trường, Chi nhánh Miền Nam, rồi đến Chi nhánh Miền Trung và cuối cùng là Chi nhánh Việt Nam (sự hợp nhất của 3 Chi nhánh Bắc, Trung, Nam). Mỗi nơi lại mang một màu sắc riêng, một thử thách mới.
Tôi vẫn nhớ như in những đêm gần như không ngủ để tổ chức các sự kiện khai trương đường bay quốc tế mới khi còn ở Ban Kế hoạch Thị trường; nhớ sự sôi nổi, năng động ở Chi nhánh Miền Nam – cái nôi của biết bao sáng kiến, đổi mới; và không thể nào quên nét chân tình, đậm đà nơi Chi nhánh Miền Trung – nơi đồng nghiệp không chỉ là cộng sự, mà còn thân thiết như một gia đình.

Giai đoạn khó khăn nhất – và cũng là khó quên nhất – chính là giai đoạn đại dịch COVID-19. Khi cả thế giới chao đảo, ngành hàng không cũng không nằm ngoài cơn bão. Tất cả các chuyến bay bị hủy, hoạt động gần như tê liệt, Tổng công ty rơi vào tình cảnh khó khăn, kiệt quệ, với khoản lỗ lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Đó là lúc chúng tôi – những cán bộ, nhân viên Vietnam Airlines – phải cùng nhau gồng mình cầm cự, chia sẻ và động viên lẫn nhau vượt qua giai đoạn chưa từng có trong lịch sử. Không ai không lo lắng, không ai không sợ hãi về tương lai nghề nghiệp và cuộc sống, nhưng giữa muôn vàn khó khăn ấy, chúng tôi vẫn lựa chọn giữ vững niềm tin và tinh thần tích cực.

Chúng tôi đã chung tay tham gia các cuộc thi như Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid-19 với chủ đề “Thời khắc khó quên” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, hay cuộc thi ảnh “Mâm cơm gia đình” do Chi nhánh Miền Nam tổ chức – như một cách để giữ lửa nghề, giữ vững tinh thần đoàn kết, và lan tỏa năng lượng tích cực trong những ngày giãn cách.
Và rồi, sau bao nỗ lực vượt qua giông bão, dưới sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, chúng tôi vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên, Vietnam Airlines ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục gần 8.000 tỷ đồng trong năm 2024 – một thành quả xứng đáng cho hành trình kiên cường không bỏ cuộc.

Mỗi nơi tôi đi qua đều để lại những dấu ấn sâu sắc, không chỉ về chuyên môn, kinh nghiệm, mà còn là tình cảm đồng nghiệp – những người thầy, người bạn luôn sát cánh, động viên, dìu dắt tôi từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ.
Tôi luôn cảm thấy may mắn và biết ơn khi ở bất kỳ nơi đâu, tôi cũng nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia và chỉ dẫn tận tình của các anh chị, đồng nghiệp – những con người thầm lặng, tận tâm và đầy đam mê với nghề. Chính họ đã tiếp thêm cho tôi động lực và niềm tin để không ngừng nỗ lực và cống hiến cho ngôi nhà chung này.

30 năm của Vietnam Airlines là hành trình của khát vọng vươn cao, là sự kiên cường vượt qua bao khó khăn, thử thách để đưa hình ảnh quốc gia vươn xa trên bầu trời thế giới. Và tôi tự hào vì đã, đang và sẽ là một phần nhỏ bé trong hành trình lớn lao ấy.

Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Vietnam Airlines – nơi đã cho tôi không chỉ là công việc, mà còn là tuổi trẻ, là đam mê và cả những người bạn đồng hành không thể nào quên.
|
Cuộc thi viết “Vietnam Airlines trong tôi là…” là nơi để mỗi cán bộ, nhân viên trải lòng, sẻ chia những ký ức, những khoảnh khắc khó quên trên hành trình đồng hành cùng “cánh chim xanh”. Thời gian nhận bài dự thi: Từ 26/3 đến 26/6/2025 Email nhận bài dự thi: contest@vietnamairlines.com |










Bài viết cảm xúc quá ạ