Chị Ngô Thu Nga – Cán bộ nhân viên Skypec chia sẻ rằng khi tham gia cuộc thi này, chị không coi đây là một cuộc thi thông thường. Với chị, đây là dịp để hưởng ứng kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty và là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đi trước, những người đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của Vietnam Airlines.
“Bài hát của tôi là lời cảm ơn chân thành dành cho những cô chú, anh chị đã nghỉ hưu và chuyển công tác, những người đã góp phần làm nên sự phát triển của công ty và truyền lại ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ sau.”
Chị bày tỏ: “Đây không chỉ là một bài hát mà là sự kết nối tinh thần của những người đi trước, là dịp để chúng ta ôn lại hành trình đã qua và truyền cảm hứng cho những thế hệ tiếp theo. Nó là lời nhắc nhở về sự gắn kết giữa các thế hệ, để cùng nhau xây dựng Vietnam Airlines ngày càng mạnh mẽ và phát triển.”

Còn đối với chị Nguyễn Việt Hà – Công ty NCTS, với 22 năm gắn bó cùng Vietnam Airlines lại nhìn nhận cuộc thi là cơ hội đặc biệt để bày tỏ cảm xúc chân thành của mình.
“Bài hát này là kết quả của một hành trình dài gắn bó với Vietnam Airlines, nơi tôi đã dành trọn tâm huyết và thanh xuân của mình. Mọi người đã quá quen với hình ảnh tôi hát ở Tổng Công ty nhưng lần này tôi tham gia với vai trò nhạc sĩ, tôi mong muốn mang đến một cảm xúc khác biệt. Tôi hy vọng rằng bài hát sẽ được đón nhận như một món quà nhỏ gửi tặng công ty đã cho tôi những năm tháng tuyệt vời.”
Chị Hà chia sẻ thêm: “Âm nhạc luôn là một phần trong hành trình của tôi tại Vietnam Airlines. Đó là cách tôi thể hiện tình cảm và cũng là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với công ty vì đã giúp tôi trưởng thành và có được những trải nghiệm quý giá.”

Anh Nguyễn Trung Dũng – ASOC chia sẻ về cuộc thi: “Cuộc thi này thật sự là cơ hội để các CBNV có thể kết nối lại với nhau theo một cách rất đặc biệt. Trước đây, trong guồng quay công việc, chúng ta đôi khi quên đi những khoảnh khắc quan trọng như thế này – những lúc cùng nhau ngồi lại, sáng tạo, viết và hát, tạo ra những sản phẩm âm nhạc cùng nhau.”
Anh Dũng nhấn mạnh rằng cuộc thi mang lại một luồng gió mới, giúp các cán bộ nhân viên hồi sinh lại văn hóa cũ mà trong nhịp sống hiện đại đôi khi bị lãng quên. Những khoảnh khắc như vậy không chỉ giúp mọi người thể hiện bản thân mà còn thắt chặt hơn mối quan hệ giữa các đồng nghiệp.

“Trong một môi trường làm việc đầy thách thức, việc có cơ hội cùng nhau ngồi lại làm chung một cái gì đó đúng là một trải nghiệm quý giá. Nó giúp chúng ta nhớ lại rằng dù công việc có bận rộn đến đâu, vẫn có những thời điểm quý báu để cùng nhau thổi bùng lên niềm đam mê và tình yêu đối với công ty.” – anh nói.
Cuộc thi “Thanh âm tự hào Vietnam Airlines” không chỉ là sân chơi âm nhạc mà còn là dịp để các CBNV gắn kết, thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với công ty. Qua đó, chúng ta cùng nhìn lại hành trình đã qua, ghi nhận những đóng góp của mỗi cá nhân và tiếp tục vững bước trên con đường phát triển chung của Vietnam Airlines.










1 cuộc thi tưởng đơn giản, cổ điển nhưng lại là cơ hội giúp NLĐ hiểu & chia sẻ công việc cùng nhau. Cảm ơn Spirit đã giúp nói lên tiếng lòng của CBNV.