Thứ Năm, 17/4/2025
Hà Nội

Hanoi, VN

Weather in Hanoi, VN

27°C

[Cất cánh tự hào Việt Nam] Chuyến bay đánh dấu sự nghiệp viên mãn của người phi công

Cơ trưởng Duy Anh – Đội bay A321, Đoàn bay 919 đã ghi lại những khoảnh khắc đánh dấu hành trình phi công đầy cảm xúc trong chuyến bay cuối cùng của cơ trưởng Nguyễn Văn Minh. Những tấm hình này lưu giữ nhiều sự tiếc nuối sâu lắng, niềm tự hào vẹn nguyên và cả tình yêu trọn vẹn mà một phi công dành cho bầu trời.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngày 03/04/2025, chuyến bay VN1203/VN1202 từ Hà Nội đến Cần Thơ đã khép lại sự nghiệp phi công 35 năm của cơ trưởng Nguyễn Văn Minh. Đây là chuyến bay cuối cùng trong sự nghiệp 47 năm cống hiến của ông, với hơn 25.000 giờ bay trên các loại máy bay từ dòng máy bay Liên Xô cũ đến các dòng Airbus hiện đại.

Với tư cách là đồng nghiệp đồng hành trên chuyến bay này, cơ trưởng Nguyễn Bá Duy Anh đã ghi lại những khoảnh khắc đầy xúc cảm, thể hiện tình cảm sâu sắc và niềm tự hào đối với người phi công kỳ cựu, người đã dành trọn cuộc đời cho bầu trời.

Ảnh 1 – Cơ trưởng Nguyễn Văn Minh

Cơ trưởng, giáo viên bay Nguyễn Văn Minh, người phi công Đội bay A321 với 65 năm tuổi đời, 47 năm tuổi nghề và 35 năm đồng hành cùng Vietnam Airlines, cống hiến hơn 25.000 giờ an toàn tuyệt đối.

Tại Đoàn bay 919, các phi công khi nghỉ hưu sẽ được ưu tiên chọn hành trình yêu thích, và cơ trưởng Nguyễn Văn Minh đã chọn sân bay Cần Thơ – nơi gắn liền với những kỷ niệm đầu tiên của ông với nghề bay.

Ảnh 2 – Giây phút chia tay bầu trời

Một phút riêng tư, tĩnh lặng của vị cơ trưởng sau khi hạ cánh tại sân bay Cần Thơ. Đây là nơi người học viên dự khóa không quân vừa tròn 18 tuổi năm ấy được học những lý thuyết đầu tiên về nghề bay.

Vì vây, ông muốn dành chuyến bay cuối của sự nghiệp để bay trên bầu trời Cần Thơ và đáp xuống sân bay này, để được sống lại những ký ức ý nghĩa nhất của đời phi công – mảnh đất Cần Thơ – nơi chắp cánh ước mơ bay của ông. Chuyến bay này không chỉ là sự kết thúc của một sự nghiệp, mà còn là cuộc hành trình trở về với ký ức.

Ảnh 3 – Chuyển giao nhiệm vụ, chuyển giao ước mơ

Trong chuyến bay cuối, người thầy bắt tay vị cơ phó trẻ tuổi đang được ông huấn luyện để trở thành cơ trưởng, chúc cơ phó hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẵn sàng cống hiến ở một vị trí, vai trò cao hơn. 

Ảnh 4 – Một chặng đường đáng tự hào

Ngày hôm ấy, khi ông khép lại một hành trình đáng ngưỡng mộ sau 35 năm đồng hành cùng Vietnam Airlines để mở ra một chương mới của cuộc đời, cơ trưởng Duy Anh tin rằng những giá trị ông để lại cho đồng nghiệp phi công Vietnam Airlines sẽ mãi mãi là nguồn cảm hứng, động lực cho những thế hệ phi công trẻ tiếp nối. 

Ảnh 5 – Gắn kết từ trái tim

Ông có thể hạ cánh chuyến bay cuối cùng, nhưng di sản của ông vẫn sẽ tiếp tục bay cao trong lòng những phi công đã từng được ông hướng dẫn, dìu dắt.

Những bức ảnh này mang đến cho chúng ta cơ hội để cảm nhận và trân trọng sâu sắc sự nghiệp đầy niềm tự hào của cơ trưởng Nguyễn Văn Minh đã cống hiến cho ngành hàng không và cho Vietnam Airlines. Đây chính là hành trình viên mãn mà bất kỳ phi công nào cũng khao khát đạt được trong sự nghiệp của mình.

Xin cảm ơn cơ trưởng Duy Anh vì đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong chuyến bay đặc biệt này.

 

TTNB
Share bài viết:

Bình luận 8

  1. Hưng Pv nói:

    Tuyệt quá. Cảm ơn cơ trưởng Minh đã cống hiến cùng VNA. Bức ảnh đầu tiên rất đẹp, cảm ơn em Duy Anh đã ghi lại khoảnh khắc!

  2. Khách nói:

    tuổi nghề 47 năm, đúng là điều mà bất kỳ phi công nào cũng khao khát đạt được. kính phục ngọn lửa đam mê của anh! chúc anh nhiều sức khoẻ.

  3. Newbie nói:

    Chúc chú và gia đình dồi dào sức khoẻ !
    Cảm ơn chú,người phi công,người thầy,người cha vì công lao và sự tận tâm cho nghề,cho hãng,cho Đất Nước.

  4. Pham Ngoc Tung nói:

    Thật tuyệt ! Khi nghỉ hưu,tui mới hay mình có tới …42 năm & …07 tháng : hiến mình cho…VNA.Và giờ mới lại chợt hỉu : Pilots còn có thêm…05 năm bay lượn ( nếu muốn ).Anw,Chúc mừng sir Captain …M !!!

  5. NTH-VN nói:

    @ Pilot Tuyệt vời, Capt Minh! Rất hận hạnh được biết và làm việc với anh từ 20 năm trước!
    Kính chúc Anh vẫn mãi dồi dào sức khỏe và viên mãn!

  6. Huong nói:

    Cháu chúc chú luôn mạnh khoẻ,
    Thật tuyệt vời và vinh dự khi được là đồng nghiệp của chú

  7. NTH-VN nói:

    Thật vinh hạnh được làm việc với Capt Minh từ 20 năm trước …
    Một ông anh thật tuyệt vời ạ!
    Chúc Anh luôn đầy đặn, dầy dặn sức khỏe và toại nguyện ạ!
    NTH-VN

  8. Đỗ Tiến Đồng nói:

    Chúc chú Minh và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc
    Chào thân ái, quyết thắng!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.