Bộ ảnh dự thi của tác giả Phạm Thị Thu – VIAGS NBA ghi lại những khoảnh khắc đời thường của máy bay VASCO tại Côn Đảo. Không dàn dựng, không phô trương, chỉ là chiếc máy bay hiện diện trong sự giao hòa cùng thiên nhiên, với một nhịp điệu bình thản, gắn bó và lặng lẽ như chính công việc của những người làm dịch vụ mặt đất mỗi ngày.
Ảnh 1 – Sẵn sàng giữa đại ngàn

Chiếc ATR 72 nhỏ gọn của VASCO đang lặng lẽ đậu giữa những dãy núi xanh rờn. Khung cảnh ấy khiến máy bay không còn là khối kim loại nặng nề mà trở nên gần gũi như thể nó cũng đang nghỉ chân giữa thiên nhiên, trước khi tiếp tục hành trình của mình.
Ảnh 2 – Cất cánh

Cánh quạt xoay đều, chiếc ATR 72 nghiêng nhẹ, vừa chạm tới tầng không thấp nhất. Phía sau là những nếp núi dần xa, phía trước là một lộ trình quen thuộc. Nó bay đi như mọi ngày: tinh tươm, gọn gàng và đúng giờ.
Ảnh 3 – Bản lĩnh giữa trời xanh

Nếu không nhờ những khung hình như thế này có lẽ ít ai kịp ngắm trọn dáng hình một chiếc ATR 72 giữa lưng trời. Trong khoảnh khắc ấy, chiếc máy bay như được đặt vào một không gian riêng, nơi chỉ còn lại sự tĩnh lặng và cảm giác tự do tuyệt đối giữa muôn trùng gió.
Bộ ảnh của chị Phạm Thị Thu đã ghi lại hình ảnh tàu bay giữa thiên nhiên Côn Đảo bằng một góc nhìn điềm tĩnh và đầy chất thơ. Xin cảm ơn tác giả vì đã giúp người xem chạm đến vẻ đẹp thầm lặng của tàu bay VASCO.
Hình ảnh đứng giữa núi rừng đẹp quá! Cảm ơn tác giả.
Tuy mộc mạc nhưng lại rất có chất riêng. Chúc mừng Vietnam Airlines
Rất thật, rất đời. Côn Đảo tuyệt đẹp !
Chúc mừng chị Thu tác giả, đẹp quá