[VNAerAtHome] Phụ nữ gia đình mùa Covid-19

Phần thi tham gia thử thách của chị Nguyễn Thùy Linh ở hạng mục “Siêu nội trợ”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mình bước vào ngôi nhà chung VASCO đến nay tròn 10 năm và hiện mình đang đảm nhiệm công tác Pháp chế Bảo hiểm của Cty. Ông xã mình làm tại kho hàng hoá Quốc tế Tân Sơn Nhất nên chuyện ca kíp theo chuyến bay là không thể tránh khỏi. Gia đình mình thuộc “chế độ Mẫu hệ” lý do đơn giản là mình “xinh nhất nhà” thôi. Hai anh bạn nhỏ nhà mình một anh đang bước vào tuổi teen teen 14 và anh nhỏ sau chuẩn bị vào đại học chữ to. Hi vọng dịch qua nhanh để hai bạn lại được đến trường cùng Thầy Cô bạn bè.

Phong trào VNAerAtHome diễn ra, mình tham gia ngay phần “Siêu nội trợ”. Và đây là những bữa cơm mình chuẩn bị để anh xã, cùng tụi nhỏ để đảm bảo sức khoẻ cho cả nhà trong mùa dịch.

Salat dầu dấm, gan áp chảo, thịt lợn nấu đông, su hào xào mực.

Mì vằn thắn.

Bún đậu mắm tôm.

Bên cạnh đó mình cũng có thú vui riêng đó là “cắm và ngắm”. Một góc nhỏ thuộc khu bếp, nơi mà cả nhà có thể cùng nhau thư giãn trong mùa dịch với những chú cá vàng và anh bạn lắm lông hay tò mò này.

Hồng leo và mèo.

Nếu các bạn thấy mình đúng chuẩn “phụ nữ gia đình mùa Covid” thì hãy like để mình giật giải và khi về hưu mình có cái để khoe cùng con cháu nhé. Cảm ơn mọi người!

Về tác giả:

alt text
Chị Nguyễn Thùy Linh

Nhập ngành: 2010

Sở thích: Cắm và ngắm 

Ở trong Công ty, mình hay bị trêu là Mr Linh bởi mình có một mái tóc không thể ngắn hơn. Điều đó cũng có cái hay tuy nhiên cũng có cái dở. Hay là ai gặp mình có “ấn tượng khó phai”. Còn dở là mọi người đều nghĩ “mình không thuộc tuýp người của gia đình”.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.