[VNAerAtHome] Nuôi dưỡng tri thức – Nuôi dưỡng tâm hồn

Phần thi tham gia thử thách của tiếp viên Vũ Đỗ Tô Hà ở hạng mục “Chiến binh thầm lặng”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cuộc sống là một cái guồng quay bất tận của vô số bộn bề lo toan. Sự nghiệp, công việc, tiền bạc, cha mẹ, vợ chồng, con cái,.. mọi thứ như được lập trình khiến cho ngày này qua ngày khác cứ trôi đi như vậy. Nhưng đại dịch Covid-19 đã ngưng lại tất cả. Nó khiến cho chúng ta buộc phải sống chậm lại, khiến cho thu nhập bị đóng băng, khiến mọi hoạt động đều trở nên trì trệ và khiến con người sống trong lo lắng. Tuy nhiên, cũng chính nhờ nó mà chúng ta có thứ quý giá nhất trong cuộc sống này. Đó chính là thời gian.

24 giờ một ngày, chúng ta phải chia thời gian của mình cho mọi thứ thì giờ đây, khi công việc tạm dừng cũng là lúc chúng ta có thể ở cạnh người thân nhiều hơn, chăm sóc chính bản thân mình hơn và sắp xếp lại mọi thứ cho hợp lý hơn.

Nhớ nghề quá lại lôi kiến thức an toàn bay, sơ cứu ra đọc cho đỡ chán.

Bản thân mình cũng vậy. Do tính chất công việc nên thời gian dành cho gia đình của mình không nhiều. Những sở thích lúc trước khi đi làm cũng dần dần bị lãng quên. Nhưng giờ đây mình có thể làm tất cả những điều đó. Nấu cơm cùng mẹ, làm những món ăn ngon cho cả nhà, đọc những quyển sách mình còn bỏ quên trên giá, dọn dẹp lại tủ sách, tủ quần áo hay hoàn thành cuốn sổ tay công việc. Những việc lúc trước luôn bị trì hoãn thì giờ đây mình đã có thể làm.

Sổ tay nghề nghiệp của mình cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành.

Cũng có đôi lúc mình cảm thấy rất nhớ nghề. Nhớ những chuyến bay được đi đây đi đó và nhớ những khoảnh khắc được ngắm nhìn Tổ Quốc từ trên mây. Những lúc như thế thực sự chỉ mong muốn hết dịch để được quay lại bầu trời. Hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn và chiến thắng được bệnh dịch. Để rồi có thể lại quay lại với công việc mình đã cống hiến bao nhiêu năm qua.

Mình rất thích đọc sách và tiểu thuyết, tuần nào cũng phải đọc ít nhất một quyển.

Về tác giả:

alt text
Chị Đỗ Vũ Tô Hà 84

Đơn vị công tác: Đoàn tiếp viên

Vị trí: Tiếp viên trưởng bậc 1.

Sở thích: Đọc sách, viết truyện, chơi game, nghiên cứu huyền học.

Hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn và chiến thắng được bệnh dịch. Để rồi có thể nhanh chóng quay lại với công việc, với nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.