[Vietnam Airlines Spirit] Điểm mặt các ‘anh tài’ tham dự vòng Chung kết cấp TCT

Sau các vòng thi theo các cụm, hội diễn nghệ thuật Vietnam Airlines Spirit đã chọn ra những gương mặt sáng giá nhất tham dự vòng Chung kết cấp TCT sẽ diễn ra vào ngày 19/10 tới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngày 17/9, khu vực miền Nam “mở màn” bằng cuộc tranh tài của 11 đội thi, và không quá nhiều bất ngờ khi các đơn vị có bề dày truyền thống về hoạt động văn nghệ là VIAGS, ĐTV, JPA lần lượt giành được các vị trí dẫn đầu, cùng với đó là suất ra Hà Nội tham dự hội diễn chung khảo.

Tinh thần khát khao chiến thắng, đam mê sân khấu và niềm tự hào mang thương hiệu VIAGS. (Ảnh: VIAGS).

Khu vực thứ hai “lên sóng” là khu vực miền Trung. Dù chỉ có 2 đội thi tranh tài, nhưng 10 tiết mục văn nghệ do các CBNV khu vực miền Trung trình diễn cũng đã làm nên một sân khấu âm nhạc sống động và rực rỡ sắc màu.

Có phần nổi trội hơn so với đội bạn MASCO, Chi nhánh miền Trung đã nhận được điểm số cao hơn và vinh dự đại diện Cụm thi đua KVMT để vào vòng Chung kết tại Hà Nội.

Tiết mục múa Hương Sen của CNMT mang nét dân gian Bắc Bộ. (Ảnh: Quang Minh).

Xem phần trình diễn của họ, có thể nhận ra nét đẹp văn hóa rất riêng của mảnh đất duyên hải miền Trung nắng gió nhưng vô cùng xinh đẹp. Tác phẩm “Biển khơi lưới vây” tái hiện không gian sinh động của ngư dân chài lưới trong mùa bội thu. Cùng với những điệu hò khỏe khoắn, rộn ràng, tiết mục thấm đẫm tình yêu quê hương của những con người miền Trung đôn hậu, chân thành.

Đặc biệt, tiếng guitar gỗ bập bùng cùng giọng hát ấm áp, tình cảm của anh Phạm Văn Mẫn (Chi nhánh Quy Nhơn) với ca khúc “Những cánh bay từ miền Trung thân yêu” do anh tự sáng tác đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.

Không chỉ có vậy, tiết mục “Hương Sen” của Chi nhánh miền Trung lại mang nét dân gian Bắc Bộ. Những điệu múa uyển chuyển hòa vào giai điệu dân ca ngọt ngào tạo nên những màn trình diễn đặc sắc, ấn tượng và cuốn hút người xem, hy vọng sẽ được khán giả Hà Nội đón nhận trong đêm chung kết sắp tới.

Hội diễn khu vực Long Biên diễn ra trọng vẹn cả ngày 24/9, qua sự trình diễn của 9 đơn vị với 28 tiết mục, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Cũng không quá bất ngờ khi giải Nhất thuộc về Đoàn bay 919, đơn vị sở hữu rất nhiều tài năng văn nghệ. Các phi công và cán bộ Đoàn bay đã “đốt cháy” sân khấu bằng những giai điệu hào hùng “Người là niềm tin tất thắng”, “Thời hoa đỏ”, “Tình theo cánh sóng”, “Giai điệu tự hào” cùng Liên khúc “Việt Nam trong tôi là” và “Bay lên Việt Nam”. Tất cả các tiết mục của Đoàn bay 919 đã nhận được rất nhiều lời khen từ Ban giám khảo.

Đội Văn nghệ Đoàn bay 919 mang đến những tiết mục đặc sắc, lôi cuốn. (Ảnh: ĐB).

Cùng với Đoàn bay, hai đơn vị giành giải Nhì cụm thi đua Long Biên là Khối cơ quan và Skypec sẽ đại diện cho cụm tham gia vòng chung khảo. Đại diện đội văn nghệ khối cơ quan cho biết, anh chị em đang nỗ lực tập luyện nhuần nhuyễn hơn 3 tiết mục “Sân bay sáng sớm” (biến tấu dựa trên bài hát “Hồ Gươm sáng sớm”), “Ngọn lửa trái tim” cùng bài nhảy hiện đại “Vượt bão” để tranh tài tại vòng chung khảo với hy vọng giành được giải cao.

Sáng 26/9, hội diễn khu vực Nội Bài đã diễn ra, là cuộc đua tài của 5 đơn vị thành viên. Với màn trình diễn xuất sắc, Công ty TNHH Kỹ thuật Máy bay (VAECO) đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả với tốp ca “Địa khúc giao hòa”, “Tháng Mười Hà Nội”, tiết mục múa “Vì sự an toàn cho những chuyến bay”, liên khúc “Ôi quê tôi”, “Quê hương”, “Ngẫu hứng sông Hồng” và kết thúc bằng hợp ca “VAECO bài ca người thợ”.

Múa tập thê Bừng sáng niềm tin – VEACO. (Ảnh: Diệu Linh).

Nhận xét về phần dự thi của VAECO, nhạc sĩ Đức Trịnh – Trưởng Ban giám khảo, cho rằng: “Màn hát múa “Địa khúc giao hòa” của VAECO rất rực rỡ”. Nhạc sĩ cũng rất ấn tượng với giọng ca của VAECO với ca khúc “Tháng Mười Hà Nội” và khen ngợi công ty đã khéo léo sử dụng các công cụ, dụng cụ chuyên ngành vào màn múa của mình. “Tiết mục hát liên khúc quê hương của VAECO cũng được dàn dựng rất khéo léo!”, ông nhận xét.

Xếp thứ Nhì của cụm Nội Bài là NCS với các tác phẩm đơn ca nam “Nắng ấm về trên Tổ quốc”, tiết mục hát acapella song ngữ tiếng Việt và tiếng H’Mông bài “Rừng thiêng”, liên khúc “Suất ăn trên những chuyến bay”, “Chắp cánh ước mơ bay” với phần đọc rap đặc sắc.

Nhạc sĩ Đức Trịnh, trong lời phát biểu kết thúc hội diễn của cụm, cũng đã dành lời khen ngợi tiết mục “Rừng thiêng” của NCS. “Nam ca sĩ chính có giọng lĩnh xướng rất hay, hiệu quả sân khấu rất tốt”, ông trầm trồ đánh giá. Anh Văn Tiến, người lĩnh xướng tiết mục này, đã xuất sắc giành giải Nhất đơn ca của cụm Nội Bài. Các lãnh đạo đội văn nghệ NCS cũng đang hy vọng tiết mục độc đáo này sẽ giúp đơn vị chinh phục Ban giám khảo trong hội thi chung khảo.

Tốp ca những xuất ăn trên chuyến bay – NCS. (Ảnh: Diệu Linh).

Một trong những tin vui được BTC mới thông báo đó là Đội TCS sẽ được bổ sung vào Hội thi chung kết lần này. Đội TCS đạt giải Ba toàn đoàn tại khu vực miền Nam với 28,8 điểm là đội có số điểm cao nhất trong các đội đạt giải Ba của cả 3 khu vực, số điểm gần bằng đội giải Nhì JPA (29 điểm).

Tiết mục “Ký ức chiến tranh” của TCS. (Ảnh: TCS).

Tất cả các đơn vị giành quyền vào vòng chung khảo đều đang nỗ lực tập luyện, trau chuốt lại các tiết mục của mình, để chờ cơ hội tỏa sáng tại sân khấu Vietnam Airlines Spirit vào ngày 19/10 tới.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.