[Vietnam Airlines ca] Cất cánh bay cùng em

Bài hát dự thi cuộc thi “Vietnam Airlines ca” của tiếp viên Nguyễn Thị Tường Vy 3:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lời bài hát:

alt text

alt text

Về tác giả:

Em tên là Nguyễn Thị Tường Vy 3. Em hiện đang công tác ở đoàn tiếp viên khu vực Miền Bắc Em có sở thích cắm hoa, đi du lịch, đọc sách, nghe nhạc… Bài hát này được sáng tác cũng đã lâu rồi do vợ chồng em rất hay đi uống cà phê buổi sáng. Quán cà phê cạnh nhà 1 anh nhạc sỹ là anh Linh là người viết nhạc và hát bài hát này. Anh Linh rất hay ngồi nói chuyện với vợ chồng em. Anh muốn viết nhạc bằng tiếng Anh nên có hay tham khảo em.

Tình cờ 1 hôm anh nói quen em lâu rồi hay anh sẽ tặng em 1 bài hát viết về em. Em kể cho anh về công việc của em, rồi 2 anh em ngồi sửa lời mất mấy ngày mới xong. Em cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có 1 người viết bài hát về công việc của mình để tặng mình. Em cũng nói thật là ngoài anh Linh ra em cũng không quen ai là nhạc sỹ. Đúng là người làm nhạc sỹ, tính anh ấy rất mơ mộng và ngẫu hứng. Nhạc anh viết cũng như con người anh vậy, rất bình dị và trẻ trung.

Từ khi được tặng bài hát ấy, em đã mong từ lâu có 1 cuộc thi sáng tác nhạc của nghành Hàng không để mang bài hát đầy ngẫu hứng mà đậm chất công việc đã gắn bó với em gần 20 năm qua. Em rất cám ơn chương trình đã cho em cơ hội được mang bài hát đi dự thi. Được lắng nghe và nhìn công việc của mình qua góc nhìn của 1 người bạn, em cảm động vô cùng. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình đã cho em cơ hội được tham gia. Lần đầu em tham gia rất mong được anh chị và các bạn ủng hộ.

 

 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.