[Tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền] Bài dự thi của chị Nguyễn Bích Thoa CNMB

Chiều 30 Tết Canh Tý khi đang chuẩn bị làm cơm tất niên thì tôi được thông báo đến cơ quan để bàn về ảnh hưởng của dịch Cúm do virus Corona bắt đầu phát sinh từ Vũ Hán tới các đường bay giữa Trung quốc và Việt Nam của Vietnam Airlines. Lúc đó tôi không biết rằng cuộc họp này bắt đầu cho 1 giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của các hãng hàng không nói chung và Vietnam Airlines nói riêng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch cúm Vũ Hán mà sau này được WHO đặt tên là COVID-19 lây lan toàn cầu và giáng 1 đòn mạnh mẽ vào ngành du lịch và hàng không. Kỳ nghỉ Tết qua nhanh. Ngày đầu tiên đón xuân mới chưa kịp vui xuân với đồng nghiệp thì cả cơ quan lập tức bắt tay vào phòng dịch. Tại phòng vé 25 Tràng thi, đồng phục của nhân viên bán vé không chỉ là áo dài xanh thân quen bỗng thêm cả khẩu trang và găng tay, trông như những cô y tá trong tà áo dài. Phòng vé lúc nào cũng phảng phất mùi cồn rửa tay của cả nhân viên và khách.

alt text
Tại phòng vé 25 Tràng thi, đồng phục của nhân viên bán vé không chỉ là áo dài xanh thân quen bỗng thêm cả khẩu trang và găng tay, trông như những cô y tá trong tà áo dài.

Khi các đường bay giữa Việt Nam và Trung quốc, Hongkong, Macao đồng loạt tạm dừng, khách đổ đến phòng vé để dời lịch bay, đổi đường bay và chi hoàn vé khiến phòng vé vốn khá yên tĩnh bởi các kênh phân phối khác phát triển mạnh mẽ bỗng chật cứng khách. Nhân viên làm việc quên cả ăn trưa để phục vụ khách. May mắn là khách hàng cũng rất chia sẻ và thấu cảm cho nguyên nhân bất khả kháng này nên rất hợp tác.

alt text
Nụ cười qua lớp khẩu trang.

Tội nghiệp cho các cô gái phòng vé. Làn da mịn màng trắng trẻo ngày nào giờ bị khẩu trang bịt kín từ sáng tới chiều bỗng mẩn cục và hằn đỏ bởi lớp khẩu trang. Nhưng khẩu trang có dày đến đâu cũng không che được nét tươi tắn vốn có và nụ cười qua ánh mắt. Bận bịu công việc và nỗi lo lắng dịch bệnh lây lan khi tiếp xúc với khách hàng đến từ khắp các quốc gia trên thế giới vẫn không lấy đi niềm vui trong công việc phục vụ khách hàng của các chị em phòng vé.

alt text
Chắc chắn dịch bệnh sẽ qua đi, phái đẹp của Vietnam Airlines sẽ luôn sát cánh cùng anh em đồng nghiệp “đồng lòng – vững tâm” tiến bước tới tương lai tươi sáng.

Ngày 8/3 sắp tới, vẫn có quà có hoa đấy nhưng niềm vui mùa dịch bệnh cũng trở nên thầm kín hơn vì các hoạt động tập trung đông người đều bị ngưng lại. Khó khăn đó không làm chị em chúng ta nhụt khí. Các chị em sẵn sàng chia sẻ với khó khăn của Vietnam Airlines mà bấy lâu đã thành ngôi nhà thứ 2 thân yêu trong giai đoạn này. Chắc chắn dịch bệnh sẽ qua đi, phái đẹp của Vietnam Airlines sẽ luôn sát cánh cùng anh em đồng nghiệp “đồng lòng – vững tâm” tiến bước tới tương lai tươi sáng.

Chủ đề: “Tôn vinh vẻ đẹp nữ quyền Vietnam Airlines”

Hình thức thể hiện:

– Ảnh: khoảnh khắc đẹp của người phụ nữ VNA kèm theo những lời bình ý nghĩa.

– Video: Ca hát, phóng sự, chia sẻ của cá nhân, đơn vị… Khuyến khích thực hiện theo hướng vui nhộn, sáng tạo, giàu cảm xúc.

Đối tượng tham gia: CBNV VNA Group 

Đối tượng tôn vinh: Mẹ, vợ, con gái và các nữ đồng nghiệp.

Tiêu chí đánh giá: Ảnh/video nhận được lượng tương tác tốt nhất (like/view) trên Spirit tính đến hết ngày 09/3.

Giải thưởng: Ảnh và video đều có giải riêng

– 01 Giải nhất: 02 vé khứ hồi đi Đông Bắc Á hành trình bất kỳ;

– 01 Giải nhì: 02 vé khứ hồi nội địa hành trình bất kỳ;

– 05 Giải ba: 01 vé khứ hồi nội địa hành trình bất kỳ.

Các tác phẩm (ảnh, video) dự thì xin gửi về theo địa chỉ truyenthongnoibo@vietnamairlines.com

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 25/2 đến hết ngày 7/3.

Nguyen Bich Thoa-NRO

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.