[Thơ] Về nguồn cùng Đoàn thanh niên Đoàn Bay 919

24 thành viên của Đoàn bay 919 đã có một chuyến đi về nguồn đầy xúc động, ý nghĩa và khó quên tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhân dịp này, phi công Lê Xuân Lộc đã viết nên những dòng thơ đầy cảm xúc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phi công Lê Xuân Lộc (trái) – Đội bay A321 phía Bắc. (Ảnh: NVCC).

Vào ba ngày tháng Tám cận thu
Đoàn Thanh niên xuất phát về nguồn cội
Để ghi nhớ những tháng năm vang dội
Nhưng cũng đầy mất mát bi thương.

Từ hai miền Nam Bắc quê hương
Những người con tràn đầy nhiệt huyết
Đã làm nên một chuyến đi đặc biệt
Rong ruổi cùng nhau trên những nẻo đường

Từ Đảo Yến, Vũng Chùa, Quảng Bình cát trắng
Nơi Đại Tướng yên giấc ngàn đời
Đến Ngã Ba Đồng Lộc kiên cường, bất khuất
Mãi không quên chuyện Mười cô gái anh hùng

Giữa bom rơi pháo sáng mịt mùng
Chưa một lần chùng chân, ngưng nghỉ
Chắc tay súng, vững tay cuốc, mở đường, đánh giặc
Những trái tim như lửa can trường

Nối tiếp hành trình trên mảnh đất yêu thương
Chúng con về Làng Sen thăm Bác
Tình xứ Nghệ đậm đà, chất phác
Công ơn Người cứu nước, vì dân

Ký ức Truông Bồn sống dậy hôm nay
Tọa độ lửa suốt một thời oanh liệt
Huyền thoại ấy linh thiêng và bất diệt
Những mái đầu xanh rất xanh…

Đất mẹ yêu thương đón anh nằm
Bình yên ngủ sau những đêm thông đường ra tiền tuyến
Họ để lại bao đau thương, lưu luyến
Những ước nguyện không thành… 

Bồi hồi niệm những mái đầu xanh 
Đã ra đi nơi chiến trường khốc liệt
Khi còn sống quyết bám đường quyết liệt
Khi ra đi vẫn bất khuất kiên cường…

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.