[Thơ – Tết 2020] Bến cảng bình yên

Xin dành tặng bài thơ này đến tất cả thành viên của đại gia đình Vietnam Airlines! Xin kính chúc anh chị, các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công và …bình yên!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


—–

Quê hương tôi có muôn vàn bến cảng

Vui đón bạn bè, hàng hóa khắp nơi nơi

Với chúng tôi- ngành vận chuyển giữa mây trời

Cảng hàng không là nơi bình yên nhất!

 

Khắp muôn nẻo trong sân ga tấp nập

Sau những chuyến bay hạ cánh an toàn

Nhìn khách hàng trong ánh mắt hân hoan

Chúng tôi cảm nhận được bình yên nơi đó!

 

Với những người thường “đi mây, về gió”

Cảng bình yên là đất nước Việt Nam

Dải đất thân thương hình chữ S hiên ngang

Sau mỗi chuyến bay xa, chúng tôi mong về tới!

 

Có ai hiểu thấu nỗi niềm trước mỗi mùa xuân mới

Đón giao thừa trên bầu trời, ăn Tết ở nơi xa

Hay không làm nhiệm vụ bay, mà chẳng thể về nhà

Những ca trực triền miên và áp lực tăng cao gấp bội,

Dẫu biết ở nhà, cả gia đình đang ngóng đợi,

Bến cảng bình yên, chỉ đơn giản là nơi chốn trở về…

 

Và chúng tôi vẫn mơ về bến cảng bình yên như thế!

Hạnh phúc khi đến làm, vương vấn lúc tan ca

Tự hào làm việc chung dưới một mái nhà

Cùng cống hiến hết mình những tháng năm tuổi trẻ

Hãy trở thành một bến cảng bình yên nhé!

Vietnam Airlines!

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.