[Thơ] Làm tiếp viên 4

Nghề tiếp viên là “Làm cánh én chở yêu thương đầm ấm, Chan hoà tưới niềm vui nụ cười đằm thắm, Toả hương sen ngan ngát khắp bầu trời, Thật tự hào những tiếp viên tôi”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text

Ai bảo đời tiếp viên không nếm mật nằm gai?
Há phải một hai sớm tối?
Đời tiếp viên lúc nào cũng vội, 
Chân nam đá chân chiêu.
Tay kéo vội va ly, tay điện thoại dặn con đủ điều: 
Mẹ đi gấp không kịp đón em rồi đưa con đi học.
Con mau gọi grab kịp đi thi, chiều qua trường đón em rồi về trông nhà gấp,
Khoá cửa chặt vào không trộm đạo ghé thăm.
Mẹ đi mấy ngày, chưa kịp nấu cơm,
Tối ăn tạm mỳ tôm thịt bò mẹ để trong ngăn lạnh.
Nhớ giặt đồ rồi phơi liền kẻo để lâu nó hỏng,
Con ở nhà nhớ kèm em học nghe không?

Đời tiếp viên thật sự rất lông bông,
Vài bộ đồ, mấy gói miến, mì tôm, chà bông, bánh ngọt.
Cứu nguy lúc mỏi mòn chờ máy bay, 
Bụng cồn cào sôi, mặt mũi hao gầy.
Tựa ghế ngồi chia nửa bánh, ăn đi.
Tết trên mây đừng thở than chi, 
Chiếc bánh chưng, khoanh giò, củ hành cũng ấm lòng chiến sỹ.
Xuyên đêm trắng về khách sạn ngả lưng nằm nghỉ.
Bụng cồn cào, tết ai bán đồ ăn?
Ở quê sống áo, pháo nổ tưng bừng.
Mình bên này đắp chăn ru hồn thôi mơ mộng.
Ngày về rồi lại vội vàng tất bật, 
Chạy sô bạn bè, nội ngoại, khách khứa, chồng con.
Xong một ngày chia sẻ yêu thương.
Nườm nượp du xuân khách nóng lòng chờ đợi.
Dạ vâng ạ em không từ chối,
Gác chồng con lại tiếp tục lên đường.
Tay vội nhón mấy hạt hướng dương,
Nhệu nhạo cắn lấy may năm mới.
Khổ là vậy nhưng em luôn phơi phới,
Như sắc hoa khoe nở giữa vườn xuân.
Mặc kệ bao khổ cực khó khăn,
Làm cánh én chở yêu thương đầm ấm.
Chan hoà tưới niềm vui nụ cười đằm thắm,
Toả hương sen ngan ngát khắp bầu trời, 
Thật tự hào những tiếp viên tôi.

Cadu – ĐTV

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.