[Thơ] Chậm lại bước chân ơi

Nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình, Ban biên tập TTNB xin gửi tới các thành viên VNA cùng gia đình bài thơ rất ý nghĩa của chị Nguyễn Thị Năm – Trung tâm huấn luyện bay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chúc mừng Ngày gia đình Việt Nam. (Ảnh st).

—————-

Dù cho muôn nẻo bước chân đi

Hơi ấm tình thân sẽ đưa ta về dù vô thức

Nơi đó có mẹ cha, có anh em, chồng vợ

Có con thơ trông ngóng đợi chờ

Nơi đó là yêu thương, là “bến” là “bờ”

Là chốn bình yên dẫu ngoài kia là giông bão

 

Đường đời có muôn ngả lối đi

Nhưng mãi mong một lối về rộng mở

Chậm lại bước chân ơi xin đừng vội 

Để yêu thương, để thấu hiểu “bến bờ”

 

Chậm lại nhé bước chân ơi chậm lại

Dẫu thời gian như nước chảy không ngừng

Sẽ khiến sông kia thành bên bồi bên lở

Bước chân ơi xin hãy luôn nhắc nhở

“Bến bờ” kia luôn cần sự đắp bồi.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.