[Thơ] Ai về Đà Nẵng quê ta

Trong những ngày Ðà Nẵng đang gồng mình chiến đấu giữa vùng tâm dịch, cả nước hướng về Đà Nẵng thân yêu. Chia sẻ và gửi lời động viên đến người dân Đà Nẵng, chị Phạm Thị Bích Nga – VAECO đã gửi gắm tình cảm của mình mong sao Đà Nẵng cũng như nhiều tỉnh thành trong nước sớm vượt qua dịch bệnh Covid-19.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN


——————-

Ai về Đà Nẵng quê ta

Chiều nay có đứa con xa, nhớ thầm

Vẳng trong sóng biển rì rầm

Lời ru của Mẹ, ấm lòng các con

Hội An có phố đèn lồng

Dập dìu xanh đỏ mỗi chiều thân thương

Hoà trong tiếng nhạc du dương

Tuổi thơ con lớn cánh diều vút cao

Bỗng nhiên dịch lớn tràn vào

Quê hương của Mẹ nghẹn ngào, đìu hiu

Còn đâu tiếng sóng, thuỷ triều

Còn đâu bờ cát mỗi chiều con chơi

 

Ai vào Đà Nẵng quê ta

Khi đi thì nhớ khi về thì thương

Dù cho Covid hoành hành

Hồi sinh sự sống từng ngày lớn lên

Mẹ ơi mẹ hãy yên lòng

Không xa đâu nhé bình minh sẽ về

Năm tư dân tộc anh em

Chung tay chống dịch giặc kia phải lùi

Chín mươi lăm triệu đồng bào yêu quý

Cùng hướng về Đà Nẵng thân yêu

Tương lai những cánh máy bay

Dang rộng đôi cánh bầu trời Việt Nam

Rồi đây bãi biển bao la

Màu xanh trở lại dạt dào yêu thương

Ta về Đà Nẵng quê ta

Miền Trung khúc ruột tràn đầy nhớ mong.

Phạm Thị Bích Nga – VAECO

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.