“Dệt lụa” là bức ảnh sinh hoạt ấn tượng mang tính đặc tả. Vẻ đẹp kết tụ bởi ánh sáng, các yếu tố tương phản hỗ trợ nhau làm nổi rõ chủ đề: sự sáng và tối, sự mờ và rõ. Tác giả đã thể hiện nhãn quan của một “tay máy” vững với việc tận dụng hiệu quả hiệu ứng tương phản, tạo chiều sâu và tính động cho tác phẩm, từ đó nổi bật chủ thể một cách tự nhiên mà ấn tượng.
Tác phẩm "Dệt lụa" giành giải Nhất Tuần 2 – Cuộc thi Lăng kính VIAGS 2019.
Hình ảnh mô tả đôi bàn tay người nghệ nhân làng lụa Nha Xá – Hà Nam trong một không gian quánh đặc bởi nắng chiều, sự uyển chuyển, tỉ mỉ, dịu dàng nhặt từng sợi tơ trên phiến lụa còn ấm nồng. “Dệt lụa” được tác giả chụp trong một chuyến dã ngoại tới làng Nha Xá. Tác giả chia sẻ, tác phẩm ra đời khi anh dạo quanh ngôi làng vào một ngày nắng đẹp, trong rộn rã tiếng thoi, ngắm nhìn những tấm vải lụa nhiều mầu sắc đang căng phơi. Chính những súc tơ lụa nõn bóng, mượt mà của làng quê này đã chạm vào tái tim anh, thôi thúc anh phải bấm máy, để ghi lại khoảnh khắc những người nghệ nhân đang miệt mài làm đẹp cho đời.
Qua những tác phẩm dự thi thể hiện mọi khía cạnh và vẻ đẹp rực rỡ của cuộc sống, có thể thấy CBNV VIAGS không chỉ là những người tận tụy với công việc mà còn sống với đam mê nghệ thuật và cảm thụ hương sắc đời sống bằng một tâm hồn trong trẻo, giàu nhiệt huyết. Chính những điều ấy đã tạo nên làn gió tươi mới, giúp người VIAGS thêm say mê với nghề và với đời.
Một lần nữa xin chúc mừng tác giả Lương Văn Vương đến từ Trung tâm Phục vụ sân đỗ VIAGS NBA với giải Nhất Tuần thứ 2 Cuộc thi “Lăng kính VIAGS lần 2 -2019”.
Vân Hà – VIAGS