Ký sự miền Tây của đoàn giáo viên kiêm nhiệm CNMB

Thật vô cùng đáng nhớ khi đoàn giáo viên kiêm nhiệm được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt tổ chức buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các giáo viên kiêm nhiệm tại vùng đất miền Tây của Tổ quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dưới mái nhà VNA nói chung và CNMB nói riêng, chắc hẳn các bạn đã trải qua nhiều lớp đào tạo chuyên ngành, đặc biệt nếu làm công việc cần cập nhật kiến thức liên tục như kiến thức giá mùa, đào tạo IOSA, EPR… thì chắc chắn sẽ “phải” trải qua những lớp học vô cùng thú vị với chúng tôi – những giáo viên kiêm nhiệm của CNMB.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Chi nhánh, công tác đào tạo nội bộ ra đời và phát triển theo quá trình lớn mạnh 22 năm của đơn vị. Có những CBNV vốn không qua trường lớp sư phạm nhưng bằng kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và sự tận tâm với công việc, chúng tôi đã gắn bó thêm với một nghề cao quý khác – nghề Nhà giáo.

Thật vô cùng đáng nhớ khi đoàn giáo viên kiêm nhiệm được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt tổ chức buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các giáo viên kiêm nhiệm tại vùng đất miền Tây của Tổ quốc.

“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam

Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời…”

Đoàn giáo viên kiêm nhiệm đã có những kỷ niệm đáng nhớ tại vùng đất miền Tây của Tổ quốc.

Câu hát quen thuộc ấy cứ văng vẳng càng làm cho chuyến đi thêm háo hức hơn, trên chuyến bay từ sáng sớm, sân bay Cần Thơ rạng rỡ qua lớp nắng nhẹ. Mặc dù ai cũng ra khỏi nhà từ lúc Hà Nội còn vùi trong chăn ấm nhưng miền Tây quá hấp dẫn khiến cả đoàn đều quên hết mệt mỏi. Nét văn hóa sông nước tạo nên một bức tranh xanh ngắt với hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, điểm xuyết là rặng dừa, nón lá, thuyền ghe và những anh Hai, cô Ba quấn khăn rằn và giọng nói dễ thương vừa ngọt ngào, vừa hào sảng.

Văn hóa Khmer vẫn in đậm trong cuộc sống người dân nơi đây khi tôn giáo chính là Phật giáo Nam Tông, điển hình là ngôi Chùa Dơi nổi tiếng. Ngôi chùa rực rỡ màu sắc với biểu tượng rắn Naga và tiên nữ Kemnar chắp tay trước ngực và chánh điện thờ duy nhất Đức Phật Thích Ca. Đặc biệt có những đàn dơi khi sải cánh rộng đến một mét treo người khắp các cành cây trong Chùa tạo nên một cảnh tượng ngạc nhiên đến thú vị.

Là những giáo viên đến từ các phòng chuyên môn của CNMB, chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp gỡ, trao đổi thế nên chuyến đi này thật sự đáng nhớ. Không chỉ là khám phá các địa danh văn hóa mà chuyến đi còn tràn ngập tiếng cười. Đặc biệt hơn khi đúng dịp Giải bóng đá AFF cup diễn ra, hòa với tinh thần VNA ủng hộ hết mình cho đội tuyển Việt Nam, đoàn giáo viên kiêm nhiệm chúng tôi mặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng, hòa cùng nhân dân Cà Mau ra đường cổ vũ. Thật tự hào khi tinh thần dân tộc ở đâu cũng như nhau, thủ đô Hà Nội hay đất mũi Cà Mau đều rộn rã màu cờ sắc áo. 

Thật tự hào khi tinh thần dân tộc ở đâu cũng như nhau, thủ đô Hà Nội hay đất mũi Cà Mau đều rộn rã màu cờ sắc áo. 

Là vùng đất mới được khai hoang, người dân Cà Mau chất phác và mạnh mẽ như biểu tượng cây đước bám sâu giữ đất cho Tổ quốc. Đặt chân tại cột mốc số 2436, điểm cuối cùng của đất nước, dù giữa trưa và nắng rát, nhưng đoàn chúng tôi đều cảm thấy thiêng liêng xúc động khi biết tại nơi này đoàn tàu không số huyền thoại – con đường Hồ Chí Minh trên biển đã hoạt động một thời.

Cảm xúc, lòng tự hào tự tôn dân tộc cứ dâng trào khiến mỗi chúng tôi đều nghĩ đến vai trò của mỗi người trong công việc, trong mái nhà chung VNA để từ đó những sáng kiến, trao đổi về công tác chuyên môn, sự phối hợp công việc giữa các phòng là chủ đề rộn ràng trên suốt chuyến xe về lại Cần Thơ.

Đoàn đặt chân đến cột mốc số 2436, điểm cuối cùng của đất nước.

5h sáng, bến Ninh Kiều tấp nập tàu thuyền. Những chiếc ghe chở đầy hoa quả, nông sản rẽ sóng mời khách du lịch. Sông Cần Thơ mùa nước nổi chở nặng phù sa, phía trước là mặt trời đang dần rực sáng và những tiếng cười nói của người dân thuyền chài khiến cho bức tranh miền Tây đầy sức sống. Chắc chắn một tương lai rực rỡ đang và sẽ đến với vùng đất giàu đẹp này để từ đó những chuyến bay VNA được đưa thêm nhiều hành khách đến giao thương, khám phá, du lịch nhiều hơn nữa.

Tạm biệt hành trình, chúng tôi trở về Hà Nội, trên chuyến bay VN1200 lời chào thân thương từ cơ trưởng Thomas làm cả đoàn bật cười vì sự hóm hỉnh, ân cần. Trở lại với công việc, với những bài giảng mới, chúng tôi – những giáo viên kiêm nhiệm của CNMB thật vui và tự hào khi được cống hiến sức mình vào việc đào tạo kiến thức cho lớp đồng nghiệp trẻ, thầm cảm ơn Giám đốc và các lãnh đạo đã tạo điều kiện để chúng tôi có những “phần thưởng” ý nghĩa như thế này. Cảm xúc về miền Tây theo chúng tôi về Hà Nội, lắng đọng nguyên vẹn như những bản đờn ca 

“Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng…”.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.