Mùa hè năm nay là một mùa hè rất đặc biệt và em sẽ không bao giờ quên, vì em đã trải qua ba tháng hè ở nhà do dịch Covid bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có em mà tất cả các thành viên trong gia đình (ông bà, mẹ, anh hai) cùng ở nhà. Riêng bố em là bộ đội phải đi trực chiến. Nhưng nhờ vậy mọi người có một khoảng thời gian dài quây quần bên nhau, cùng nhau nấu ăn, tập thể dục, giữ gìn sức khỏe. Mọi người cùng cố gắng để duy trì cuộc sống và thực hiện tốt 5K phòng chống Covid.
Em rất mong dịch sẽ qua nhanh để em sẽ được đến trường vui chơi cùng với các bạn, mẹ em sẽ lại có việc làm và bố em sẽ về nhà với gia đình em.
Về tác giả:
+ Tên thí sinh: Nguyễn Ngọc Bảo Trân
+ Ngày tháng năm sinh: 11/2012
+ Giới tính: Nữ
+ Tên mẹ: Phan Thị Ngọc Duyên
+ Đơn vị mẹ: Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất (TOC)
+ Đang học lớp: Lớp 2 Tiểu học Lê Văn Sỹ
ĐTN TCT