[ĐTN – Sách hay] “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ”

Với chủ đề “Mỗi tuần một cuốn sách”, tuần này, Đoàn TCT Review cuốn sách “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” – của tác giả Cảnh Thiên, dịch giả Đặng Luân phiên dịch và do NXB Thế Giới xuất bản. CBNV, ĐVTN trong TCT có thể tham khảo và tìm đọc, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong công việc và cuộc sống.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” là cuốn sách được xuất bản tháng 2, năm 2019 của tác giả Cảnh Thiên, dịch bởi Đặng Quân, thông tin về tác giả hoàn toàn được giữ kín và độc giả chỉ có thể biết tác giả là người Trung Quốc. 

Bằng giọng văn nhẹ nhàng gần gũi, “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” tập hợp những câu chuyện nhỏ với tiêu đề là những bài học mà tác giả muốn bạn tham khảo và liên hệ với cuộc sống của bản thân. 

Cuốn sách được viết nên để tạo động lực cho mỗi bạn trẻ, hy vọng sẽ tiếp thêm lửa cho trái tim đang khao khát được thành công, cho những tâm hồn đang sợ thất bại, cho những ai đến hai chữ “dám làm” cũng chưa nghĩ đến. 

Thanh xuân ai cũng mơ mộng, cũng mong muốn có cuộc sống an nhàn, nhưng “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” như một cú tát vào giấc mơ hoang đường, cuộc đời không giống như trong phim, bạn không thể thành công sau một đêm mà nhờ nỗ lực từng ngày. 

“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” hướng đến tất cả các bạn trẻ. Những người đang có kế hoạch và mục tiêu hành động sẽ nhìn thấy được con đường hay hướng đi của mình một cách rõ ràng hơn.

Với những bạn đang ẩn nấp trong cái “vỏ ốc” an toàn của bản thân, cuốn sách hy vọng bạn sẽ tìm thấy động lực để thay đổi và nỗ lực. Thanh xuân quý giá như vậy, bạn lại không nỗ lực trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân, không dám mạo hiểm, không dám nghĩ lớn hơn, thì sau này bạn lấy gì để kể cho con cháu mình nghe đây?.

alt text
“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” tập hợp những câu chuyện nhỏ với tiêu đề là những bài học mà tác giả muốn bạn tham khảo và liên hệ với cuộc sống của bản thân. (Ảnh: St).

“Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” có hỏi bạn một câu rằng “có bao giờ bạn từng nghĩ đến giấc mơ của mình hồi nhỏ”, tưởng tượng sự ngây thơ và nực cười của mình khi còn bé. Cho tới lúc trưởng thành, ước mơ thực sự vẫn còn nhưng bị bao quanh bởi bức tường mang tên “gánh nặng của cuộc sống”, bị nhiều tác nhân chi phối và cũng bởi vì suy nghĩ trì hoãn khiến bạn không thể hình dung rõ ràng ước muốn của bản thân. 

Nhưng “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” nói cho bạn sự vô thường của cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể biết kết quả và điều khiển kết quả của hiện tại, quá khứ đã qua và tương lai thì không thể đoán trước. Hôm nay bạn giàu có nhưng ngày mai bạn có thể nghèo khổ, thay đổi thường đến bất chợt nhưng là hệ quả của những điều tất yếu xảy ra. Vì thế, do đâu bạn nghĩ rằng có cha mẹ giàu có thì bạn sẽ sống mà không lo nghĩ gì cả đời? Bạn muốn sống an nhàn nhưng đòi đi đến thành công trên con đường hoa? Điều đó thật lố bịch. 

Trích dẫn hay trong cuốn sách “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ”

► Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian

► Khi than vãn rằng mình không có một người cha giàu có, bạn phải biết rằng: Thời đại này không thể dựa vào cha vào mẹ, mà phải dựa vào thực lực của bản thân.

► Nỗ lực không ngừng là việc ai cũng thể lựa chọn. Khi chúng ta còn nhiều lựa chọn trong đời, hãy dành sự an nhàn ở lần chọn cuối cùng.

► Khi đánh mất ước mơ của mình trong những tháng ngày đơn điệu, lặp đi lặp lại, bạn cần phải biết rằng mơ ước vẫn ở đâu đó, nhưng bạn có bắt tay vào thực hiện nó không?

► Khi ca thán rằng hoàn cảnh bất lợi, công việc khó khăn,bạn cần phải biết rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kì thời đại nào, kiếm tiền luôn giống như lao vào rừng rậm để khai phá và mở ra một con đường mới. 

► Đã thất bại thì không cần tỏ ra bi thương, sầu não, mà phải tìm ra nguyên nhân thất bại, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có giá trị hơn đối với cuộc đời chúng ta. Thượng đế vốn đã sắp đặt sẵn trùng trùng trở ngại để chúng ta vượt qua. Đối diện với nghịch cảnh, có người sẽ ngược dòng tiến lên, có người chỉ nhiệt tình dăm ba phút, có người sợ hãi, nản chí… Đương nhiên, thái độ khác nhau sẽ đưa đến kết quả khác nhau. Có người được thưởng thức quả ngọt chiến thắng. Cũng có người vẫn trắng đôi tay.

► Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn lựa chọn an nhàn trong 10 năm, tương lai sẽ buộc bạn phải vất vả 50 năm để bù đắp lại. Nếu bạn bươn chải vất vả trong 10 năm, chắc chắn bạn sẽ thu được 50 năm hạnh phúc

► “Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ” là cuốn sách truyền cảm hứng tích cực cho người đọc. Khi bạn gấp trang sách cuối cùng, đừng trì hoãn mà hãy bắt đầu hành động từ những việc nhỏ nhất để thay đổi bản thân. Tuy một phần trong cuốn sách có những ví dụ không rõ ràng và thuyết phục, nhưng hướng về nội dung, cuốn sách rất đáng để trở thành cuốn đầu giường của mỗi độc giả trẻ, trở thành một “tờ giầy nhớ” trên con đường đi tới thành công của bạn.

Theo revisach.com

ĐTN TCT

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.