[ĐTN – Sách hay] “Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ”

Với chủ đề “Mỗi tuần một cuốn sách”, tuần này, Đoàn TCT review cuốn sách “Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ” của Lư Tư Hạo và do NXB Phụ nữ xuất bản. CBNV, ĐVTN trong TCT có thể tham khảo và tìm đọc, hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong công việc và cuộc sống.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Những vấp ngã trên đường đời chính là bài học để con người tự hoàn thiện bản thân, ở tuổi trẻ ấy chúng ta đều mang trong mình những ước mơ khác nhau. Kẻ lựa chọn an nhàn, người lựa chọn đâm đầu vào thử thách, chúng ta đều có quyền lựa chọn cho bản thân một lối đi.

Đến cuối cùng điều ai cũng mong muốn chính là sống một tuổi trẻ hết mình, nếu bạn đang băn khoăn giữa những thách thức của Tuổi trẻ thì đừng ngại cho bản thân một cơ hội thay đổi mình nhé. Bằng cách gì ư? Rất dễ dàng, nếu bạn sở hữu được cuốn sách này mọi khó khăn lập tức được gỡ rối.

alt text
Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ, cuốn sách truyền cảm hứng sống cho hơn một triệu thanh niên Trung Quốc. (Ảnh: St).

Lư Tư Hạo sinh năm 1991, tại thành phố Trương Gia Cảnh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Anh được biết đến là một tác giả, diễn giả nổi tiếng cùng với những cuốn sách truyền cảm hứng đến bạn trẻ. Lư Tư Hạo được mệnh danh là “nam thần” tản văn được yêu thích nhất tại Trung Quốc cùng với đó là bảng thành tích đáng ngưỡng mộ.

Anh tốt nghiệp Đại học Quốc gia Australia và hoàn thành bằng nghiên cứu sinh tại Đại học Tài chính Melbourne. Năm 2011, xuất bản tác phẩm đầu tay “Nghĩ quá nhiều”. Cuối năm 2015, lọt top 10 tác giả 9x đương đại nổi tiếng. Năm 2017, góp mặt trong top 3 Bảng xếp hạng các tác giả 9x nổi tiếng nhất.

Mình biết đến Lư Tư Hạo từ cuốn sách “Đợi đi vết thương nào rồi cũng lành”, một cuốn sách thích hợp để chữa lành vết thương cho các bạn trẻ khi vấp ngã ở tháng năm thanh xuân. Sau đó mình có tìm hiểu rất nhiều thông tin về anh, một Tác giả 9x nổi tiếng của Trung Quốc. 

Mình vừa khâm phục vừa xúc động với câu chữ của Lư Tư Hạo, mặc dù là một Tác giả trẻ nhưng những tác phẩm của Lư Tư Hạo xuất bản đều được sự đón nhận rất nồng nhiệt từ các bạn trẻ. Đặc biệt là Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ chính là cuốn sách mình chuẩn bị review cho các bạn dưới đây. Mặc dù đã trải qua 6 năm kể từ khi xuất bản lần đầu tiên nhưng vì sao cuốn sách này vẫn tạo nên sức hút đến độc giả lớn đến vậy? Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nội dung của nó nhé!

Vào những tháng ngày chán ghét chính bản thân, mình bắt đầu loay hoay tìm cách cứu vãn cảm xúc của bản thân bằng mọi cách. Thật tình cờ, mình gặp được cuốn sách “Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ”, đọc hết cuốn sách này mình cảm thấy bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian để rồi chìm trong đau khổ. 

Tuổi trẻ của chúng ta có được bao nhiêu mà tại sao hoài phí đến thế? Mình đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu, rồi mọi thứ cứ tốt lên theo từng ngày, mình tìm được lối đi riêng chứ không phải chỉ biết nằm trong vùng an toàn như ngày trước.

Tuổi trẻ, ước mơ, thành công, tình yêu, các mối quan hệ, cuộc sống,… những cụm từ này có thường xuyên làm bạn phải áp lực không? Nếu câu trả lời là “Có” thì xin chúc mừng bạn đã quay vào ô “Trưởng thành”. Vì sao mình lại nói như vậy, nghe thật vô lý nhưng khi bạn đã trưởng thành rồi thì những cụm từ trên không còn là một bài toán đơn giản nữa. Mà thay vào đó là áp lực cuộc sống, áp lực thành công đặt nặng trên đôi vai của bạn. 

Chúng ta ai rồi cũng trưởng thành nên bạn đừng lo lắng rằng chỉ có một mình bạn chịu khổ nhé. Ngoài kia không thiếu những người giỏi hơn bạn và họ vẫn đang cố gắng chiến đấu để vươn đến đỉnh núi của thành công.

alt text
Nếu bạn đang loay hoay trong vòng luẩn quẩn hoài phí tuổi trẻ của chính mình, cuốn sách này dành cho bạn. (Ảnh: St).

Lời chia sẻ chân thật được rút ra từ trải nghiệm cuộc sống của Lư Tư Hạo giúp chúng ta “tỉnh ngộ”, hóa ra cuộc sống này không có ai sướng hơn ai, chúng ta đều giống nhau cả, đều phải vấp ngã mới có thể trưởng thành. “Bạn biết đấy, những thứ như cô độc hay thất bại một lúc nào đó sẽ đột nhiên ập đến, từ đó trở thành một phần của bạn. Có lẽ đây là một quá trình tất yếu mà ai cũng phải trải qua.”

“Tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết. Thứ bạn muốn, chỉ có thể tự bạn giành lấy, việc phá bỏ lồng giam cũng chỉ mình bạn làm được. Nếu bạn đang loay hoay trong vòng luẩn quẩn hoài phí tuổi trẻ của chính mình, cuốn sách này dành cho bạn.”

Theo sachhay24h.com

ĐTN TCT

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.