Công bố giải thưởng cuộc thi ‘Em yêu Vietnam Airlines’

Ngày 12/7, sau thời gian làm việc tỉ mỉ, nghiêm túc và công tâm Ban Giám khảo (Ban ATCL, Ban TTTH, Tạp chí Heritage, Thường trực ĐTN TCT) đã chọn lựa ra được những bức tranh xuất sắc đạt giải từ hàng trăm bức tranh có ý tưởng tuyệt vời, phong phú và ngập tràn sắc màu vẽ về Vietnam Airlines, môi trường.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Các bức tranh được chọn đều có được sự thống nhất từ tất cả các thành viên trong Ban Giám khảo và đảm bảo chất lượng hết sức nghiêm ngặt về các yếu tố kích thước, bố cục, đường nét, màu sắc, nội dung, ý tưởng.

BTC xin được công bố cơ cấu giải thưởng của cuộc thi như sau:

01 giải Nhất

02 giải Nhì

03 giải Ba

02 giải Khuyến khích

01 giải vẽ về môi trường ý nghĩa nhất.

01 giải tác phẩm có nhiều Like & share nhất

01 giải thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Giải nhất thuộc về tác phẩm: “Vietnam Airlines 23 năm kết nối con người – Kết nối năm châu” của bé Hồ Thanh Ngọc, sinh năm 2006, con của mẹ Trang Thanh Minh Nguyệt –  FTC. 

alt text
Bức tranh đạt giải nhất “Vietnam Airlines 23 năm kết nối con người – Kết nối năm châu”.

Bé Thanh Ngọc chia sẻ về ý tưởng bức tranh của mình, “Vietnam Airlines bay qua các quốc gia của 5 Châu lục trên trái đất, thực hiện sứ mệnh kết nối con người, thể hiện ước mơ hòa bình của con người, trẻ em trên toàn thế giới và được thế giới chào đón nồng nhiệt. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng đem văn hóa Việt Nam quảng bá với thế giới (bức tranh có phong cảnh tượng trưng là Vịnh Hạ Long). 

Bức tranh với màu sắc sinh động, tươi sáng thể hiện hình ảnh Vietnam Airlines trẻ trung, năng động và có một tương lai tươi sáng, rực rỡ. Ngôi sao lớn, ngôi sao thứ tư đang tỏa sáng được kết hợp với hình ảnh máy bay hiện đại tượng trưng cho hình ảnh Hãng hàng không 4 sao Vietnam Airlines đang tỏa sáng trên bầu trời thế giới. Ngôi sao thứ tư đang rực sáng hứa hẹn một tương lai không xa Vietnam Airlines sẽ đạt được tiêu chuẩn Hãng hàng không 5 sao. Thanh Ngọc mong ước, Vietnam Airlines luôn không ngừng phát triển, có thật nhiều đường bay thẳng đến khắp nơi trên thế giới để giúp con người đi lại thuận lợi hơn, có cơ hội giao tiếp với tất cả các quốc gia trên thế giới, giúp cho con người trên thế giới ngày càng gần nhau hơn.

Giải Nhì đầu tiên thuộc về tác phẩm của Hoàng Anh Thư, sinh năm 2010, con của mẹ Trần Thị Thanh Thủy – ĐTV.

alt text
Tác phẩm của Hoàng Anh Thư đạt giải Nhì.

Đến với cuộc thi, Anh Thư vẽ một bức tranh mô tả máy bay Vietnam Airlines bay qua những đất nước tuyệt đẹp. “Vietnam Airlines hãng hàng không 4 sao đang ngày càng được nhiều khách tin yêu. Con chưa được ra nước ngoài lần nào, nhưng con luôn luôn mơ ước được bay đến Singapore để ngắm nhìn chú sư tử phun nước, hay bay đến nước Anh để ngắm nhìn đồng hồ Big Ben trên những chuyến bay của Vietnam Airlines”, Anh Thư dẫn giải về tác phẩm.

Giải Nhì thứ 2 thuộc về tác phẩm của bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu, sinh năm 2008, con của bố Nguyễn Văn Khương – TOC.

alt text
Tác phẩm đạt giải Nhì của bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu.

Tác phẩm của Bảo Châu được em mô tả: “Từ nhỏ, ước mơ lớn nhất của em là được đi du lịch và ngắm nhìn thế giới. Trên mỗi chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines, em ước mong được đặt chân đến nhiều đất nước và vùng miền để có thế tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp của những di sản, văn hoá, lịch sử và con người ở những vùng đất xa xôi. Trong tương lai, em mong muốn Vietnam Airlines sẽ không ngừng mở rộng và vươn xa hơn nữa, đặc biệt là thiết lập đường bay thẳng sang Mỹ để em và gia đình của mình có thể thoả sức đi du lịch, khám phá, và thăm viếng người thân ở phương xa. Đồng thời, em cũng muốn giới thiệu cảnh đẹp, nét văn hóa của đất nước Việt Nam mình với bạn bè thế giới bằng lăng kính của hãng hàng không Vietnam Airlines. Em yêu Vietnam Airlines!”.

Giải Ba đầu tiên thuộc về tác phẩm của bé Phạm Minh Khôi, sinh năm 2007, con của mẹ Nguyễn Thị Phương Chi – CNMT. 

alt text
Tác phẩm đạt giải Ba của bé Phạm Minh Khôi.

Đến với cuộc thi Minh Khôi đã vẽ bức tranh về ước mơ của em được đặt chân đến nhiều vùng đất xinh đẹp và thú vị trên thế giới và trong hành trình mơ ước đó luôn có Vietnam Airlines đồng hành. “Với em, Vietnam Airlines là bạn đường, là bầu trới xanh với những chuyến đi sôi nổi, đầy khám phá mà bạn nhỏ nào cũng háo hức muốn có. Em sẽ đi khắp 5 châu cùng với Vietnam Airlines trên đôi cánh ước mơ hình hoa sen vàng lộng lẫy. Em yêu những chuyến đi sẽ làm phong phú thêm kiến thức về cuộc sống của em. Em sẽ mãi là bạn đồng hành và chia sẻ những kỉ niệm đẹp với Vietnam Airlines. Em yêu Vietnam Airlines”, Minh Khôi viết.

Giải Ba thứ hai là tác phẩm “Ước mơ” của Đặng Hà Ngân, sinh năm 2005, con của mẹ Phùng Thị Bích Diệp – JPA.

alt text
Tác phẩm “Ước mơ” của Đặng Hà Ngân.

Tác phẩm của Hà Ngân lấy ý tưởng từ chương trình “Hành trình yêu thương” của Vietnam Airlines. Lấy ý tưởng từ chương trình ý nghĩa này, bức tranh “Ước mơ” đã thể hiện được khát khao của cậu bé. Trong tranh là một cậu bé với chiếc mũ Phi công đang cố gắng phi chiếc máy bay giấy chứa đựng ước mơ tuổi thơ còn dang dở. Đằng sau chiếc cửa sổ bên kia của ngôi nhà, mẹ của cậu đang ngắm nhìn cậu thả vào trong bầu trời những ước mơ bé nhỏ của mình. Cậu bé rất hạnh phúc khi có được mái ấm bình yên với bố mẹ – những người luôn yêu thương và chăm sóc cho cậu, cậu bé còn được sung sướng và hạnh phúc hơn nữa khi được ước mơ, được khát khao. Cậu luôn mong muốn được trở thành Phi công của Vietnam Airlines, bởi đơn giản cậu nghĩ: Được lái máy bay đi vòng quanh đất nước, lướt vào bầu trời, thả hồn trên những tầng mây và đặc biệt hơn cả, được bay lên ngắm một Việt Nam tươi sáng và đi trên những cảnh đẹp của quê hương mình thật là một vinh hạnh lớn lao.

Giải Ba cuối cùng là tác phẩm “Vietnam Airlines hướng tới ban mai” của bé Lê Tuấn Nghĩa, sinh năm 2009, con của bố Lê Xuân Dương – Ban ATCL.

alt text
Tác phẩm “Vietnam Airlines hướng tới ban mai” của bé Lê Tuấn Nghĩa.

Hướng tới ban mai, hướng tới ngày mới để đi khắp mọi miền Tổ quốc là cảm xúc chủ đạo để Tuấn Nghĩa thể hiện ước mơ của mình qua bài dự thi. Hình ảnh chiếc máy bay trong mơ ước của em là một chiếc máy bay thiết kế dành cho trẻ em phù hợp với lứa tuổi chúng em về: chỗ ngồi, nội thất trong máy bay, về nhân viên và các dịch vụ. Chiếc máy bay đó sẽ cất cánh và hạ cánh an toàn ở mọi miền của đất nước. Từ miền quê tới vùng núi cao, các bạn nhỏ đều có thể một lần được ngồi trên máy bay để hòa mình vào không gian rộng mở, cảm nhận được ánh mai trên bầu trời rất gần, được ngắm làng quê hay phố phường. Ngồi trên chiếc máy bay của Vietnam Airlines hướng tới ban mai, các em có thể giao lưu với nhau để tìm hiểu về những nét đặc trưng văn hóa vùng miền…

Giải Khuyến khích đầu tiên thuộc về tác phẩm “Vietnam Airlines vươn đến đại dương xanh” của bé Lê Thị Hà Khánh, sinh năm 2003, con của mẹ Trần Thị Hoàng yến – CNMT.

alt text
Tác phẩm “Vietnam Airlines vươn đến đại dương xanh” của bé Lê Thị Hà Khánh.

Bé chia sẻ, con lựa chọn bông sen vàng là biểu tượng của hãng – được vẽ trên thân trước và đuôi máy bay trong bức vẽ của mình – thể hiện sự phát triển của VNA để trở thành hãng hàng không có tầm cỡ và mang đậm dấu ấn bản sắc văn hoá truyền thống Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới.

Giải Khuyến khích cuối cùng thuộc về bức tranh của bé Đặng Quế Anh, sinh năm 2005, con của mẹ Vy Thị Vân Anh – Ban TCKT.

alt text
Bức tranh của bé Đặng Quế Anh.

Bức tranh của em vẽ về cô bé Khánh Linh, một cô bé tuy mắc bệnh hiểm nghèo nhưng luôn lạc quan và đặc biệt Linh có một ước mơ trở thành Tiếp viên Hàng không. Qua câu chuyện của Linh, em mong Vietnam Airlines sẽ luôn có thêm những chuyến bay chắp cánh ước mơ hồng đẹp đẽ, ngây thơ. Em cũng mong Hãng sẽ không ngừng phát triển để chúng em thực hiện hoài bão tươi đẹp.

Giải Truyền thông (bức tranh có nhiều Like và Share nhất) thuộc về bé Nguyễn Thị Quỳnh Trang, con của mẹ Lê Thị Thủy – MASCO.

alt text
Tác phẩm đạt giải Truyền thông của bé Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Giải bức tranh chủ đề môi trường đẹp nhất là tác phẩm của bé Hoàng Anh Thư, sinh năm 2010, con của mẹ Trần Thị Thanh Thủy – ĐTV.

alt text
Giải bức tranh chủ đề môi trường đẹp nhất là tác phẩm của bé Hoàng Anh Thư.

Đến với cuộc thi này, Anh Thư thể hiện ý tưởng mơ ước về một trái đất nhiều cây xanh. Chúng ta hãy nói không với túi nilong và đồ nhựa dùng một lần, vì đó là những đồ vật phải tốn hàng trăm năm mới phân hủy được, hãy cùng nhau từ bỏ túi nilong và cùng nhau trồng thêm nhiều cây xanh để trái đất luôn được phủ màu xanh biếc.

BTC xin chúc mừng các bé có tác phẩm đã đạt giải cao trong cuộc thi cũng như toàn bộ các bé đã tham gia cuộc thi ý nghĩa này. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày 24/7/2018 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội. Các tác phẩm đạt giải và một số tác phẩm nổi bật trong cuộc thi sẽ được trưng bày tại đây. 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.