Cảm xúc về một buổi Lễ chào cờ

Đối với tôi, buổi Lễ chào cờ có một ý nghĩa rất đặc biệt, nó mang lại cho bản thân cảm giác thiêng liêng, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của cá nhân mình đối với nhiệm vụ được giao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cứ mỗi sáng thứ 2 đầu tháng, tôi lại háo hức mong chờ được đến khu kỹ thuật, nơi CBNV Chi nhánh VIAGS Đà Nẵng tham dự buổi Lễ chào cờ. Đối với tôi, buổi Lễ chào cờ có một ý nghĩa rất đặc biệt, nó mang lại cho bản thân cảm giác thiêng liêng, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của cá nhân mình đối với nhiệm vụ được giao…

Buổi Lễ chào cờ mang đến những cảm xúc đặc biệt đối với CBNV VIAGS Đà Nẵng.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào buổi sáng thứ 2 ngày hôm nay thật đẹp, tiết trời đang giữa mùa xuân. Không khí trong lành, mát mẻ, thỉnh thoảng lại có vài cơn gió thoảng qua tạo cảm giác rất dễ chịu. Trên bầu trời sân bay Đà Nẵng cứ 10 đến 15 phút lại có một chiếc máy bay hạ cánh xuống và cất cánh lên trên đường băng, tạo nên một buổi sáng thật vui tươi phấn khởi và nhộn nhịp của tôi cũng như CBNV đang công tác tại Chi nhánh VIAGS Đà Nẵng.

Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió nhẹ và nắng mai, màu đỏ vốn rực rỡ hôm nay càng rực rỡ hơn. Cả một khoảng sân rộng khu kỹ thuật sáng ngời trong màu áo trắng tinh, dịu dàng trong màu áo dài xanh da trời, màu sắc mang thương hiệu VIAGS. 

Khi cả Chi nhánh đã ổn định, tiếng hô dõng dạc của người lĩnh xướng vang lên: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”… “Quốc ca”. Tất cả lãnh đạo, CBNV cùng cất lên tiếng hát “Đoàn quân Việt Nam đi….” ánh mắt đều nhìn theo lá Quốc kì. Một bầu không khí trang trọng, thiêng liêng bao phủ lên toàn bộ khu vực sân hang ga, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Bài hát gợi nhớ về một thời quá khứ vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng ta phải kính trọng và biết ơn tới thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có cuộc sống độc lập, tự do như ngày hôm nay. 

Sau bài hát Quốc ca, chúng tôi lại đứng nghiêm trang, được nghe Lãnh đạo Chi nhánh đánh giá kết quả thực hiện tình hình nhiệm vụ đã qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhắc nhở những tồn tại, khuyết điểm cần phải khắc phục. Cuối cùng là phần khen thưởng tuyên dương trước cờ những gương người tốt việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình của Chi nhánh. 

Thật vinh dự cho những cá nhân, tập thể được đứng dưới cờ Tổ quốc, được nhận những phần thưởng từ người Lãnh đạo trao tặng, đúng như ngạn ngữ đã có câu “ Một triệu tiền công, không bằng một đồng tiền thưởng”.

Thật vinh dự cho những CBNV được nhận những phần thưởng từ người Lãnh đạo trao tặng dưới lá cờ Tổ quốc.

Dù giờ chào cờ đã kết thúc nhưng hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí của tôi về một buổi Lễ chào cờ đầu tháng. Cảm xúc thiêng liêng, tự hào khi trang nghiêm đứng dưới cờ Tổ quốc, cất tiếng hát Quốc ca trong ngày đầu tuần, đầu tháng sẽ tạo nên một khí thế mới thúc giục mỗi chúng ta thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với đất nước và đối với đơn vị mình đang công tác, và để bài Quốc ca được hát vang lên trong đời sống chính trị, tinh thần của mỗi CBNV ngôi nhà chung VIAGS. Hãy khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thể hiện lòng yêu nước, yêu mái nhà chung VIAGS bắt đầu bằng một việc làm cụ thể nhưng có ý nghĩa lớn, đó là lời bài hát Quốc ca vang lên trong nghi lễ chào cờ Tổ quốc sáng thứ hai đầu tháng.  

Ngọc Liên – VIAGS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.