Sân bay những ngày chống dịch Covid dường như trầm lặng hơn, không căng thẳng nhộn nhịp như thường lệ, bao trùm là không khí cẩn trọng của tất cả mọi người: từ những hành khách với khuôn mặt kín mít khẩu trang, ít cười ít nói, lặng lẽ không phàn nàn khi thực hiện các biện pháp y tế cần thiết… cho tới các nhân viên của TCT với sự tập trung cao độ cho công việc.
Hành khách về từ những miền xa, người áo khoác dài, người áo ngắn tay chậm rãi kéo valy lên xe vào sảnh đến. Sân đỗ vẫn chói chang nắng nóng dù trời đã sang chiều. Những nhân viên của chúng ta kiên nhẫn đứng giữa sân nắng hầm hập, trong bộ đồ bảo hộ bí bức, ngột ngạt suốt ca làm việc, xịt khuẩn trực tiếp cho bao hành khách của hết chuyến bay này tới chuyến bay khác, thật mong manh khi sự tiếp xúc liên tục này hoàn toàn có thể gây lây nhiễm, ảnh hưởng đến an toàn cho chính bản thân các anh.
Tiếp viên phục vụ hành khách trong những bộ đồ bảo hộ kín mít. (Ảnh: NVCC)
Trên khoang lái, những bộ đồng phục gọn gàng của cơ trưởng, cơ phó cũng được thay bằng những bộ đồ bảo hộ kín mít, các tiếp viên cũng dần quen với việc mặc đồ bảo hộ phục vụ khách, tất cả tập trung cao độ cho công việc và luôn sẵn sàng đi cách ly xa gia đình ngay sau khi kết thúc chuyến bay.
Mấy ai hiểu được những căng thẳng, vất vả mà mỗi chiến binh sen vàng của VNA đang trải qua vì sự an toàn của hành khách, những nỗ lực bền bỉ chiến thắng dịch bệnh để trở lại những ngày bình thường cũ, khi nhân viên – khách bay có thể trực diện nhìn thấy những nụ cười ấm áp của nhau – không bị chắn che bởi bất cứ lớp khẩu trang nào.
Những bộ đồng phục gọn gàng của cơ trưởng, cơ phó cũng được thay bằng những bộ đồ bảo hộ. (Ảnh: NVCC)
Họ tên: Đỗ Thị Anh 19
Chức danh: Tiếp viên trưởng-Nhóm trưởng.
Đơn vị: Liên đội 5 – Đoàn Tiếp viên.
Về cuộc thi “Bay an toàn cùng VNA”
Nhằm truyền cảm hứng, tư duy tích cực và lan toả hình ảnh về những chuyến bay an toàn, luôn lấy khách hàng là trung tâm, đồng thời khơi dậy tinh thần chiến binh cũng như tôn vinh nét đẹp người lao động VNA, Spirit chính thức phát động cuộc thi ảnh “Bay an toàn cùng VNA” dành cho CBNV VNA Group.
Cuộc thi là cơ hội để người VNA thuộc tất cả các bộ phận thể hiện tinh thần “nhỏ mà không nhỏ” trên hành trình xây dựng nên một “bộ máy” VNA hoàn chỉnh mang đến những chuyến bay an toàn cho hành khách trên mỗi hành trình.
Cuộc thi “Bay an toàn cùng VNA” diễn ra từ ngày 17/8 đến hết 17h ngày 24/8/2020 với giải thưởng lên đến 20 triệu đồng cùng nhiều quà tặng mang đặc trưng thương hiệu VNA.
Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi, CBNV vui lòng xem tại đây.
Do Thi Anh – Crew