[27/7] Trung tâm huấn luyện và hành trình tri ân tháng 7

Ngày tri ân các liệt sỹ, thương bệnh binh của TTHL tuy rất giản dị nhưng diễn ra trong bầu không khí đầm ấn, thân thương và đầy trang trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tháng 7 đã về, nhân dân cả nước lại kết những đài hoa lớn rực rỡ để tưởng nhớ và tri ân đến những liệt sỹ, thương bệnh binh, những người đã ngã xuống và hy sinh một phần thân thể của mình cho nền độc lập và xây dựng đất nước sau chiến tranh của nước nhà.

Ngày 26/7, ông Hà Duy Quang – Giám đốc TTHL đã dẫn đầu đoàn CBNV của Trung tâm đến dâng hoa tưởng niệm tới các liệt sỹ tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Hà Duy Quang CBNV TTHL đến dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Nghĩa trang TP.HCM được xây dựng trên diện tích 30ha tại xã Long Bình, Quận 9, là nơi yên nghỉ của hơn 14.000 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

Sau nghi lễ dâng hoa tưởng niệm, đoàn đến thắp hương trên mộ liệt sỹ Chu Minh Đông, chồng chị Phan Thị Ngọc Khánh, chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính. Anh Đông là cơ phó chuyến bay định mệnh Yak 40-VN474 ngày 14/10/1992, anh và phi hành đoàn đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên đường bay đến Nha Trang.

Câu chuyện đau thương đã qua mấy chục năm, chị Khánh giờ cũng đã có một gia đình hạnh phúc vậy mà trước mộ anh, sau làn khói hương vẫn là khuôn mặt đượm u buồn và những giọt nước mắt sắp trào trên khoé mi, chúng tôi hiểu rằng nỗi đau chưa bao giờ tắt trong trái tim chị. Trước khi mọi người tản ra thắp hương những ngôi mộ xung quanh để chị một mình tâm sự với anh, chúng tôi đã thưa với anh rằng, sự hy sinh của các anh, các chị là sự mất mát không gì bù đắp được nhưng cũng chính sự hy sinh ấy đã góp phần vô cùng to lớn cho ngành Hàng không Việt Nam thiết lập những chuyến bay an toàn.

alt text
Tập thể TTHL mong muốn những mùa tri ân sau sẽ đến được nhiều nơi hơn nữa.

Kết thúc hành trình dâng hoa tưởng niệm, TTHL đã tổ chức buổi gặp mặt ấm cúng với các gia đình thương binh, liệt sĩ, và các anh, chị tiền thân là bộ đội. Trong buổi lễ gặp mặt, Ban Giám đốc đã thăm hỏi, động viên từng anh chị. Kèm theo những lời động viên, thăm hỏi ân cần, sâu sắc là những gói quà xinh xắn nhưng gói trọn cả tấm lòng của tập thể TTHL được trao tận tay thân nhân các liệt sĩ, thương bệnh binh.  

Ngày tri ân các liệt sỹ, thương bệnh binh của TTHL tuy rất giản dị nhưng diễn ra trong bầu không khí đầm ấn, thân thương và đầy trang trọng.

Tập thể TTHL chúng tôi rất muốn những mùa tri ân sau sẽ đến được nhiều nơi hơn nữa, nơi có những người mẹ hoặc người vợ vò võ quanh năm một mình vì những những người cha, chồng, con họ đã ngã xuống để chúng ta có được cuộc sống yên bình hôm nay hay thăm những đứa trẻ, con của các chiến sĩ khi sinh ra đã không vẹn toàn vì di chứng chiến tranh để lại.

Ước mong càng lớn thì trách nhiệm càng cao, nhiệm vụ càng nặng, dù khó khăn là vậy nhưng TTHL sẽ nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được TCT giao phó trong năm 2018 và xây dựng một trung tâm đào tạo ngành Hàng không chất lượng, hiệu quả, uy tín, góp phần thúc đẩy ngành Hàng không nói chung và VNA nói riêng ngày càng phát triển. Thành quả mà chúng tôi đang có và sẽ nhiều hơn nữa trong tương lai sẽ giúp chúng tôi có nhiều đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và có lẽ thành công TTHL có được chính là món quà tri ân lớn nhất gửi tặng đến những người đã cống hiến cuộc đời mình vì sự trường tồn của non nước Việt Nam. 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.