[27/7] Hội đồng TSN hướng tới 71 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ

Tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/07/1947-27/07/2018), Hội đồng Khu vực Tân Sơn Nhất – Đoàn thanh niên TCT đã tổ chức đoàn học tập, về nguồn và dâng hương tại các địa chỉ đỏ tỉnh Quảng Trị.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chương trình về nguồn có sự tham gia của 18 đại diện của các đơn vị: VIAGS TSN, TECS, TOC, JPA, VACS, VAECO, CNMN, VASCO và ĐTV.

Trong hai ngày 20 và 21/7, Đoàn đã thực hiện các hoạt động về nguồn và dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, thả bè hoa trên dòng sông Thạch Hãn linh thiêng.

Đoàn dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đã được tận mắt chứng kiến những hình ảnh của các chiến sỹ trẻ ra trận bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc, thậm chí có đồng chí mới 14 tuổi đã cầm súng chống quân xâm lược. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã được lắng nghe những câu chuyện hy sinh xúc động của các chú, các anh trong cuộc chiến bảo vệ đất nước.

Chiến tranh đã qua đi, ngày nay Quảng Trị đã được hồi phục, những màu xanh đã phủ lại rừng núi Trường Sơn, dòng Thạch Hãn vẫn êm đềm trôi, những trận địa năm xưa giờ là làng quê yên bình. Nhưng hàng chục nghìn liệt sĩ từ khắp các tỉnh thành cả nước vẫn còn nằm lại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Đường 9, và không thể đếm hết những ngôi mộ liệt sỹ vô danh.

alt text
alt text

Đoàn dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Đường 9.

Trước chuyến đi, chúng tôi đã nghe thông tin, đã xem những tư liệu về các địa điểm linh thiêng này. Nhưng khi đến đây, chúng tôi mới thấy hết những mất mát, hy sinh to lớn của cả một thế hệ anh hùng đã ra đi để bảo vệ cho nền độc lập dân tộc.

Những nén hương chân thành chúng tôi đã dâng lên các Liệt sỹ với lòng lời tri ân và biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ, những đoàn viên thanh niên trẻ của TCT nói chúng, của Hội đồng khu vực Tân Sơn Nhất nói riêng.

Những ngôi mộ của các Liệt sỹ chưa biết tên.

Chuyến đi khép lại, từng thành viên trong đoàn đều dâng lên niềm tự hào dân tộc và quyết tâm nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự hy sinh của các Liệt sỹ vì nền độc lập của Tổ quốc hôm nay. Và thiết thực hơn, đó là từng cá nhân nỗ lực rèn luyện trong học tập, làm việc của CBNV, đoàn viên thanh niên tại đơn vị mình công tác.

Bảo Thuỵ – TECS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.