10 tác phẩm dự thi vẽ tranh ‘Em yêu Vietnam Airlines’ của TOC

Với 10 tác phẩm dự thi chất lượng, các “họa sĩ nhí” của TOC đã thể hiện những góc nhìn sinh động về Vietnam Airlines và gửi gắm thông điệp ý nghĩa về sự cần thiết phải chung tay bảo vệ môi trường khỏi rác thải từ nhựa và bao nilon.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Từ ngày 10/6-30/6, ĐTN TOC đã phát động cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Vietnam Airlines” do ĐTN TCT tổ chức dành cho con của CBNV có độ tuổi từ 6-15 tuổi thể hiện tài năng, sự sáng tạo, đam mê với nghệ thuật và tình yêu của các em dành cho Vietnam Airlines.

Với 10 tác phẩm dự thi chất lượng, các “họa sĩ nhí” của TOC đã thể hiện những góc nhìn sinh động về Vietnam Airlines và gửi gắm thông điệp ý nghĩa về sự cần thiết phải chung tay bảo vệ môi trường khỏi rác thải từ nhựa và bao nilon. 

Chuỗi 3 bức tranh của bé Nguyễn Ngọc Bảo Châu, con của anh Nguyễn Văn Khương – Phòng Điều hành khác thác, phác họa những kí ức tuổi thơ về những cánh diều, những kỉ niệm đẹp về những chuyến đi nghỉ hè cùng niềm hi vọng Vietnam Airlines sẽ không ngừng lớn mạnh, vươn xa. Em cũng chia sẻ rằng, để có những bãi biển sạch đẹp cho các em vui chơi, các cô chú vệ sinh đã phải làm việc vất vả lắm và thông điệp nói không với xả rác nơi công cộng.

alt text
alt text
alt text

Tác phẩm của bé Nguyễn Phan Huy, con chị Phan Thị Ngọc Duyên – Phòng Dịch vụ hành khách. Bé Huy phác họa sự phát triển của Vietnam Airlines qua hình ảnh của những đội tàu bay theo thời gian, từ những ngày đầu với logo cánh cò, tới logo hiện tại với hình ảnh Bông sen vàng thể hiện cho quá trình 23 năm phát triển của Vietnam Airlines.

alt text

Với nét vẽ đáng yêu cùng màu sắc sinh động 3 bức tranh của bé Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm, con anh Nguyễn Đức Cường Phòng Điều hành khai thác, bé đã thổ lộ niềm yêu mến đến các cô chú đã và đang ngày đêm làm việc góp phần vào sự phát triển của Hãng. Các cô tiếp viên thân thiện và xinh đẹp trong những tà áo dài đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong kí ức tuổi thơ của bé và là nguồn cảm hứng cho ước mơ nghề nghiệp tương lai của bé.

alt text alt text

alt text

Hai bức tranh của bé Phạm Hoàng Tiên, con chị Nguyễn Thị Bích Thược – Phòng Điều hành khai thác và của bé Phương Minh Ngọc, con chị Từ Lan Hương – Phòng Kế toán hành chính thể hiện sự lo lắng về vấn đề bảo vệ môi trường cùng với niềm hi vọng mọi người sẽ chung tay bảo vệ môi trường xung quanh, duy trì màu xanh tươi đẹp của Trái Đất.

alt text
alt text

Tranh của bé Nguyễn Vũ Quỳnh Mai, con chị Vũ Thị Lệ Quyên – Phòng Kế toán hành chính lại lấy cảm hứng từ một cuộc thi thường niên do Vietnam Airlines tổ chức mang tên “Cùng non song cất cánh”. Bé chia sẻ ước mơ của mình rằng, sẽ có một ngày Vietnam Airlines có thể đưa những chiếc máy bay đến mọi nơi trên Tổ quốc, tới những ruộng bậc thang hay những ngọn núi hùng vĩ, để tất cả mọi người có thể biết đến một nước Việt Nam gấm hoa với những cảnh đẹp đến nao lòng người. 

alt text

Niềm vui của các bậc cha mẹ, của các anh chị em trong BTC như được nhân đôi khi lắng nghe những mầm non tương lai chia sẻ ý nghĩa của từng bức tranh chất chứa tình cảm hồn nhiên trong sáng về Vietnam Airlines và mơ ước một thế giới luôn sạch đẹp. Những bức tranh này là món quà ý nghĩa kỷ niệm 23 năm thành lập TCT và là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập TOC. Chúc tất cả các em có một mùa hè thật vui, thật ý nghĩa cùng gia đình, tin rằng các em luôn có những trải nghiệm đáng nhớ trên những chuyến bay cùng với Vietnam Airlines.

Thảo Trang TOC

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.