[Thơ] Vietnam Airlines – Vạn dặm nâng niu

Nhân dịp kỉ niệm 29 năm thành lập TCT cũng như ra mắt chiến dịch truyền thông mới trong năm 2024, anh Nguyễn Duy Phương – VP TCT đã gửi tới Ban biên tập Spirit một bài thơ với tựa đề “Vietnam Airlines – Vạn dặm nâng niu” thay lời chúc, sự ủng hộ tới chặng đường mới hứa hẹn những thành công của TCT.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

29 năm hình thành và phát triển

Luôn kiên cường mạnh mẽ vượt chông gai

Với quyết tâm đường bay nối thêm dài

Tới mọi nơi dấu chân người đặt đến

Mang trong mình trọng trách vô bờ bến

Quảng bá hình ảnh Việt Nam, Đất nước, Con người

Đón du khách bằng những nụ cười tươi

Mỗi dặm khách bay là vô vàn thương nhớ

Nỗ lực vươn lên ở trong từng hơi thở

Tên Tổ quốc định sẵn trên vai mình

Cánh Sen vàng biểu tượng thật lung linh

Giữa bầu trời một màu xanh toả sáng

Cùng quyết tâm vì tương lai sáng lạn

Việt Nam mình sẽ sánh bước năm châu

Trên thế giới đầy đủ muôn sắc mầu

Hình chữ S sẽ vô cùng đậm nét

Với tôn chỉ An toàn là số một

Luôn kỹ càng chuẩn bị trước chuyến bay

Người lao động làm việc đến quên ngày

Lãnh đạo tập trung đến quên ăn, quên ngủ

Với chúng tôi thế vẫn là chưa đủ

Hoàn thiện mình quyết hướng tới 5 sao

Dưới mặt đất cũng như ở trên cao

Mỗi dặm bay nâng niu từng hành khách

Vietnam Airlines tôi đó – thật quá đỗi thân thương

Niềm tự hào Hãng hàng không truyền thống

Nơi chắp cánh mọi ước mơ bay bổng

Nơi khát khao cống hiến bản thân mình…

Nguyễn Duy Phương - VP TCT
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. Khách nói:

    Rất hay và ý nghĩa !!

  2. Thuy Nguyen thi nói:

    Em Mình Trải Lòng Thật Tuyệt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.