Trung tâm Huấn luyện Bay (FTC) vừa trao chứng nhận cho hai học viên phi công cơ bản Hồ Thảo Vân và Đặng Sơn Dương hoàn thành chương trình huấn luyện chuyển loại máy bay Airbus A321. Trong số hai gương mặt chuẩn bị chính thức trở thành thành viên của đội bay Vietnam Airlines, có một “bông hồng” đầy hứa hẹn – người không chỉ mang theo đam mê cháy bỏng với bầu trời, mà còn tiếp nối dòng máu nghề nghiệp từ một gia đình giàu truyền thống hàng không.

“Con nhà nòi” và hành trình tự viết tên mình trên bầu trời
Để chạm tay vào cần lái của những chú “chim sắt” A321, bất kỳ học viên nào cũng phải trải qua huấn luyện trên buồng lái mô phỏng với những bài kiểm tra áp lực cao và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Nhưng với Hồ Thảo Vân, áp lực đó còn nhân đôi bởi cái danh xưng “con nhà nòi”.

Sinh ra trong một gia đình mà những câu chuyện quanh mâm cơm luôn gắn liền với những chuyến bay, cô đã nuôi dưỡng tình yêu với sải cánh từ thuở bé. Tuy nhiên, bước vào FTC, mọi đặc quyền đều bỏ lại sau cánh cửa.
“Bầu trời không thiên vị bất kỳ ai. Gió ngược hay mây mù không tự động tan biến vì bạn là con của ai. Bạn chỉ có thể vượt qua nó bằng chính đôi tay và khối óc của mình.” Truyền thống gia đình là bệ phóng, nhưng chính sự kiên trì, bản lĩnh trong huấn luyện mới là thứ giúp các bạn cất cánh và năng lực bản thân chính là cách các bạn định danh chính mình dưới mái nhà Vietnam Airlines.
Viết tiếp “giấc mơ xanh” theo dòng chảy thế hệ
Với ngày càng nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ lựa chọn nghề phi công là ước mơ cần chinh phục chính là sự tiếp nối một xu hướng đầy tự hào tại Hãng hàng không Quốc gia. Đến nay, Vietnam Airlines đã sở hữu một đội ngũ phi công nữ đáng kể – những bóng hồng làm chủ từ dòng máy bay thân hẹp A321 cho đến những siêu phi cơ thân rộng như A350 hay Boeing 787.
Đặc biệt hơn, bầu trời của Vietnam Airlines đang ngày càng chứng kiến nhiều câu chuyện “cha truyền con nối” phiên bản đặc biệt: Những người cha phi công kỳ cựu trao lại chiếc gậy tiếp sức cho con gái. Những cô con gái nhỏ năm nào thường ra sân bay đón bố sau mỗi chuyến hành trình, nay đã trưởng thành, khoác lên mình bộ đồng phục phi công kiêu hãnh, bước vào buồng lái để cùng bố viết tiếp những hành trình vạn dặm, chung một trách nhiệm giữ gìn an toàn cho mỗi chuyến bay.
Sẵn sàng gia nhập “đội bay Chim Lạc – Đại sứ Sen vàng”
Cùng với người bạn đồng hành của mình, Sơn Dương và Thảo Vân đã chứng minh được năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy xử lý tình huống linh hoạt và một tinh thần thép chuẩn mực. Việc hoàn thành khóa huấn luyện tại FTC là tấm vé thông hành chính thức để họ bước từ phòng SIM ra đường băng lộng gió.

Với sự bổ sung chất lượng này, đội bay Airbus A321 của Vietnam Airlines chuẩn bị đón nhận thêm những luồng gió mới. “Bông hồng bay” mới vừa bước ra từ FTC sẽ tiếp tục tô thắm thêm bức tranh bình đẳng giới đầy tự hào của hãng, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ tiếp theo: Bất kể giới tính hay xuất thân, chỉ cần có đủ đam mê và lòng quả cảm, cánh cửa “phòng làm việc đẹp nhất thế giới” luôn mở rộng đón chào các bạn cùng đồng hành và bứt phá.
Chúc mừng hai phi công trẻ! Chúc cho những chuyến bay phía trước của các bạn luôn ngập tràn nắng ấm và an toàn.

















