
Tạm rời xa ánh đèn sân bay và nhịp sống hối hả của khu vực Tân Sơn Nhất, 6h30 sáng ngày 31/03/2026, 30 bạn trẻ mang theo hành trang là tinh thần xung kích và những tiếng cười rộn rã xuất phát. Điểm đến lần này là Cửa khẩu Phước Tân (xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) – nơi giáp biên với cửa khẩu Bos Mon, Campuchia.
Tại điểm cuối của tỉnh lộ 781, giữa cái nắng gay gắt và những cơn gió khô đặc trưng của vùng biên giới Tây Nam, đoàn đã có buổi gặp gỡ đầy xúc động với các chiến sĩ biên phòng. Đoàn đã tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn của các chiến sĩ. Nơi đây, các anh phải gác lại nỗi nhớ nhà, duy trì chế độ trực chiến 24/7 để giữ vững bình yên cho Tổ quốc.


Giữa cái nắng gay gắt và gió khô đặc trưng của vùng biên giới Tây Nam, đoàn đã có dịp gặp gỡ, lắng nghe và thấu hiểu hơn những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ biên phòng. Những thùng mì tôm, nhu yếu phẩm và các phần quà thiết thực đã được trao tận tay các chiến sĩ. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng, là sự khích lệ kịp thời, thắt chặt thêm sợi dây tình đoàn kết quân dân bền chặt.


Hành trình không chỉ dừng lại ở một chuyến đi thiện nguyện mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), đồng thời tạo cơ hội để đoàn viên thanh niên giao lưu, gắn kết, rèn luyện và trưởng thành hơn qua những trải nghiệm thực tế. Qua đó, hình ảnh Vietnam Airlines tiếp tục được lan tỏa với vai trò là Hãng hàng không quốc gia luôn đồng hành cùng cộng đồng, đề cao giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Khép lại hành trình, mỗi đoàn viên mang theo những kỷ niệm đáng nhớ, niềm tự hào và tinh thần cống hiến, sẵn sàng tiếp tục lan tỏa “Spirit Vietnam Airlines” trên mọi hành trình phía trước.







