Hành trình của những trái tim biết ơn – Lời tri ân từ ASOC nhân ngày 27/7

Ngày 27/7 hằng năm là một cột mốc thiêng liêng trong hành trình gìn giữ ký ức dân tộc – nơi cả nước lặng mình tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là dịp để thế hệ hôm nay một lần nữa khắc ghi đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” – vốn đã ăn sâu vào tâm thức của bao thế hệ người Việt.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong không khí trang nghiêm ấy, Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025). Đây không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn là một nét đẹp văn hóa – nơi hội tụ những giá trị nhân văn sâu sắc được tập thể ASOC trân trọng gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Đồng chí Bùi Đức Thanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ASOC đến thăm và thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Lưu Công Lương – chồng của bà Hồ Thu Thủy. (Ảnh: ASOC)

Trong hai ngày 24 và 25/7/2025, Đảng ủy, Ban Giám đốc và đại diện các tổ chức Công đoàn của ASOC đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà và dâng hương tưởng niệm tại các gia đình thương binh, liệt sĩ là cán bộ, nhân viên từng công tác và đang công tác tại Trung tâm.

Đồng chí Bùi Đức Thanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ASOC và Đồng chí Trần Huy Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ASOC, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đến thăm hỏi động viên và tặng quà đồng chí Nguyễn Tất Thương là thương binh, hiện đã nghỉ hưu. (Ảnh: ASOC)

Từng bước chân dừng lại nơi mái ấm của các gia đình là từng nhịp kết nối giữa hiện tại và quá khứ. Cái bắt tay chặt, lời thăm hỏi chân tình và ánh mắt biết ơn là những khoảnh khắc khiến không gian như lắng đọng. Đoàn công tác được lắng nghe những ký ức chiến tranh từ thân nhân và chính những người đã một thời trực tiếp chiến đấu, cống hiến máu xương cho độc lập dân tộc.

Những món quà nhỏ được trao tay không chỉ là vật chất, mà còn mang theo tình cảm và tấm lòng thành kính từ tập thể cán bộ, người lao động ASOC – như một lời tri ân sâu sắc, như một nhịp cầu nối quá khứ anh hùng với hiện tại trách nhiệm.

Hành trình tri ân không chỉ là một hoạt động trong khuôn khổ ngày lễ 27/7. Đó là một hành trình cảm xúc – nơi mỗi người được sống chậm lại để chiêm nghiệm về cội nguồn, về giá trị của sự hy sinh, và về lý tưởng sống vì cộng đồng, vì đất nước.

Mỗi thành viên trong đoàn đều mang về những suy nghĩ lặng sâu và cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm công dân – về cách sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha anh. Chính những rung động tinh tế ấy đã góp phần bồi đắp nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp của Vietnam Airlines.

Đồng chí Trần Việt Hải –Phó Giám đốc Trung tâm đến thăm và thắp hương tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Ngọc Giao – bố ruột đồng chí Nguyễn Tuấn. (Ảnh: ASOC)

Từ những cảm xúc đọng lại, mỗi cán bộ – nhân viên ASOC càng thêm ý thức trong việc lan tỏa tinh thần tri ân thông qua những hành động thường ngày: làm việc bằng trách nhiệm, phục vụ hành khách bằng sự tận tâm, chăm sóc từng chuyến bay bằng tình yêu nghề nghiệp.

Đồng chí Trần Việt Hải – Phó Giám đốc ASOC đến thăm hỏi và thắp hương tưởng niệm liệt sĩ Lê Hiển – bố ruột của ông Lê Vũ Minh. (Ảnh: ASOC)

Ban Giám đốc ASOC tin rằng, chính những điều giản dị nhưng xuất phát từ trái tim ấy sẽ tạo nên sự khác biệt – góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Vietnam Airlines vươn lên đẳng cấp 5 sao quốc tế: không chỉ đỉnh cao về chất lượng, mà còn đậm sâu tình người.

Đồng chí Trần Việt Hải – Phó Giám đốc ASOC đến thăm hỏi và động viên gia đình ông Nguyễn Đắc Thoại là thương binh, hiện đã nghỉ hưu. (Ảnh: ASOC)

Xin được cúi đầu trước những người đã nằm lại vì bình yên hôm nay. Xin tri ân những thương binh, liệt sĩ – những người đã viết nên những trang sử bất tử của dân tộc. Và xin nguyện tiếp bước – bằng sự tận tâm trong từng nhiệm vụ, bằng tinh thần biết ơn trong từng hành động, để xứng đáng với quá khứ, vững vàng ở hiện tại và kiến tạo tương lai. Đặc biệt là thế hệ trẻ ASOC biến lòng biết ơn thành động lực cống hiến: không ngừng nâng cao nghiệp vụ, chú trọng hành trình trải nghiệm khách hàng, lan tỏa hình ảnh chuyên nghiệp và nhân ái. Đó chính là cách chúng ta chung tay hiện thực hóa khát vọng nâng tầm dịch vụ – đưa Vietnam Airlines trở thành Hãng hàng không quốc tế 5 sao, xứng đáng là biểu tượng hàng không quốc gia với chất lượng xuất sắc, bản sắc văn hóa và trái tim Việt Nam.

 

TTNB ASOC
Share bài viết:

Bình luận 1

  1. Khách nói:

    Tuyệt vời mái ấm ASOC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.