Đoàn tiếp viên: Nơi tình yêu luôn ngập tràn

Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, ai cũng muốn mình và những người thân yêu có một sức khỏe tốt, một trái tim khỏe mạnh và may mắn để được cống hiến cho công ty và xã hội. Nhưng cuộc sống không phải ai cũng được toại nguyện như mong muốn này!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ngay khi biết tin anh Phan Văn Phấn là nhân viên lái xe của Phòng TCHC mắc bệnh hiểm nghèo, khởi phát vào tháng 1/2024. Anh Phấn đã phải chữa trị ở nhiều bệnh viện trong TP.HCM, và hiện nay đã được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy. Anh Phấn được các bác sỹ hàng đầu chữa trị bằng các thuốc đắt tiền như kháng sinh mạnh, kháng thể đơn dòng, mỗi ngày chi phí lên tới hàng chục triệu đồng nhưng bệnh chưa thuyên giảm. Những ngày vừa qua anh Phấn nằm điều trị trong khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, thở ôxy và lọc máu. Gia đình anh Phấn hoàn cảnh khó khăn. Với chi phí chữa bệnh hàng chục triệu đồng một ngày là quá sức chịu đựng về kinh tế của gia đình!

Với truyền thống tương thân, tương ái của tập thể ĐTV. BQL Quỹ Tình thương và BCH CĐCS ĐTV đã kêu gọi toàn thể CBNV, đội ngũ Tiếp viên cùng các mạnh thường quân chung tay quyên góp ủng hộ Phan Văn Phấn và mong muốn phép nhiệm màu sẽ đến với anh!

 Ngay sau khi có Thư ngỏ kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ anh Phấn có thêm chi phí chữa bệnh, BCH Công đoàn và Ban Quản lý Quỹ Tình thương của Đoàn Tiếp viên đã nhận được liên tục sự ủng hộ, quan tâm chia sẻ của các anh chị em CBNV và Tiếp viên.

 Sáng ngày 05/04/2024, đại diện Lãnh đạo, BCH CĐCS ĐTV và BQL Quỹ Tình thương đến trao tặng cho đại diện gia đình anh Phan Văn Phấn số tiền 300 triệu đồng quyên góp đợt 2 của CBNV-TV ĐTV & các mạnh thường quân, Nhóm Thiện tâm, Nhóm Thiện nguyện chung tay ủng hộ anh Phan Văn Phấn chữa trị bệnh hiểm nghèo. Đồng thời Phó Chủ tịch CĐCS ĐTV – Đồng chí Trần Thị Tam Thanh cũng đại diện BCH Công đoàn TCTHKVN trao tặng số tiền 20 triệu đồng của Quỹ tình thương của Công đoàn TCT cho đại diện gia đình anh Phan Văn Phấn.

 Chị Trương Thị Lệ – Nhân viên của Chi Nhánh Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn tấm lòng của của tập thể CBNV ĐTV và các mạnh thường quân: “Em xin thay mặt gia đình, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành CĐCS, Ban Quản lý qũy tình thương và toàn thể CBNV ĐTV đã quan tâm, giúp đỡ, động viên, thăm hỏi gia đình em trong giai đoạn khó khăn này ạ. Em xin chúc Ban Lãnh đạo và toàn thể CBNV ĐTV thật nhiều sức khoẻ và bình an ạ. Em chỉ mong có phép màu nào đó giúp anh Phấn đáp ứng được thuốc sớm hồi phục trở lại để được tiếp tục cống hiến và làm việc cùng với tất cả các anh chị em ạ. Một lần nữa em xin trân trọng tấm lòng của Ban Lãnh đạo và tất cả CBCNV Đoàn Tiếp viên ạ.” Chị Lệ nghẹn ngào bày tỏ.

 Chắc chắn chúng ta ai cũng mong có một phép màu để anh Phấn có thể vượt qua cơn bạo bệnh và một ngày nào đó được đón anh trở lại cơ quan làm việc.

 Một lần nữa BCH Công đoàn – Ban quản lý Quỹ Tình thương của ĐTV xin cảm ơn sự đóng góp ủng hộ và tấm lòng của các lãnh đạo, cán bộ và toàn thể các anh chị nhân viên, tiếp viên.  Đoàn tiếp viên – nơi tình yêu thương luôn ngập tràn và sự chia sẻ luôn nở hoa kết trái.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.