Đoàn tiếp viên sẻ chia tình người trong mùa lũ

Hơn 1.900 thùng mì tôm, 3 tấn gạo, 500 phần thuốc tây, 2.500 gói bột canh i-ốt, các nhu yếu phẩm, quần áo cùng 300.000.000VNĐ mà Đoàn tiếp viên quyên góp đã được trao tận tay bà con bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, bão chồng bão tại huyện Quảng Trạch và thị trấn Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình ngay trước thời điểm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 10 đổ bộ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trước thông tin dự báo về sự đổ bộ của siêu bão số 10 vào khu vực miền Trung, không quản mưa gió, ngay trong đêm ngày 1/11/2020, Đoàn tiếp viên đã huy động CBNV, tiếp viên tâp trung thức trắng đêm chất xếp toàn bộ hàng cứu trợ mà Đoàn tiếp viên đã huy động quyên góp. Tất cả thành viên đều khẩn trương vận chuyển ra miền Trung bằng đường bộ để kịp trao tặng trực tiếp cho đồng bào miền. Sau 2 ngày, toàn bộ hàng cứu trợ gồm hơn 1.900 thùng mì tôm, 3 tấn gạo, 500 phần thuốc tây, 2.500 gói bột canh i-ốt, các nhu yếu phẩm, quần áo đã đến nơi tập kết tại huyện Quảng Trạch và thị trấn Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình.  

Ngày đoàn công tác đến quê hương Quảng Trạch và Ba Đồn cũng là ngày tiết trời se lạnh, mưa phùn, gió mạnh, dấu hiệu từ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành việc trao quà trong buổi sáng ngày 4/11, đoàn chia thành 2 nhóm di chuyển đến 6 xã (Quảng Lưu, Quảng Xuân, Quảng Hưng, Quảng Tân, Quảng Hòa, Quảng Văn)  cùng 2 trường khuyết tật, mồ côi và Hội n gười mù tại huyện Quảng Trạch và Thị trấn Ba Đồn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình để trực tiếp trao hơn 500 phần quà mỗi phần gồm 500.000đ + 01 phần thuốc + 5 thùng mì hoặc 10 kg gạo + bột canh muối i-ốt.

alt text
Trao quà cho bà con bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Quảng Hòa – Ba Đồn (Ảnh: ĐTV)

Được sự hỗ trợ của UBMTTQVN huyện Quảng Trạch, các phần quà đã được trao tận tay những hộ gia đình thật sự khó khăn. Dù di chuyển quãng đường rất xa, đồng thời nơm nớp cảm giác lo lắng về sự đe dọa của thiên tai nhưng những ánh mắt sáng lên tia hy vọng, nụ cười chân chất của người dân vùng lũ khiến cho bao mệt mỏi, lo lắng của Đoàn công tác như tan biến.

alt text
alt text

Bà con nhận hàng cứu trợ của Đoàn tiếp viên (Ảnh: ĐTV)

Trên hành trình trao yêu thương, Đoàn công tác ấn tượng với những chia sẻ của một người dân địa phương khi trao quà. “Khi  chúng ta góp sức lại, dâng vào tay bà con chú bác nghèo ở vùng bão lũ một chút quà, là cách chúng ta trả hiếu cho cha mẹ, cho cuộc đời đã sinh ra chúng ta. Khi chúng ta trích từ đồng thu nhập của mình một chút gửi bà con, đồng tiền ấy không mất, có một giá trị khác lớn lắm, nó dâng đầy trong chúng ta, khỏa lấp sự thiếu vắng của niềm tin và cứu rỗi chúng ta sống nhẹ lòng hơn trong cuộc đời vốn nhiều truân chuyên, gian nan, khổ hạnh”!

Với một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể trực tiếp đến nhận quà, đoàn công tác đã trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi và trao quà. Điển hình như trường hợp , 2 bé mồ côi cha mẹ Nguyễn Bảo Thi sinh năm 2013 và Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2015 ở với ông bà ngoại già cả ở Quảng Phương huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình. Đoàn đã gửi gắm số tiền 5.000.000đ. Hay như bà Lê Thị Thá ở Quảng Lưu có nhà bị ngập và sập cũng nhận được 2.500.000đ từ đoàn như một sự sẻ chia trong thời điểm khó khăn.

alt text
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Bà con chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. (Ảnh:ĐTV)

Tận mắt chứng kiến những khó khăn mất mát, dường như mắt ai cũng đỏ hoe, các thành viên trong đoàn tự hứa với nhau rằng có khó khăn mới rèn luyện được ý chí và bản lĩnh, động viên nhau vượt qua để hướng về tương lai tốt đẹp hơn.

alt text
alt text

Đoàn công tác trao quà tập trung và trực tiếp đến tận nhà cho bà con đặc biệt khó khăn (Ảnh: VNA)

Đặc biệt, nhân dịp này, Đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho 2 trại trẻ mồ côi, khuyết tật Hướng Phương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, và Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật TP. Đồng Hới. Hai nơi này đang nuôi dạy tổng số gần 200 em nhỏ là những em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ bị nhiễm chất độc màu da cam, khuyết tật…

alt text
alt text

Trái tim của các thành viên trong đoàn như thắt lại khi tận mắt chứng kiến những khiếm khuyết, mất mát của các em. (Ảnh: ĐTV)

Các em ở đây, có điểm tương đồng là nét mặt rất giống nhau, tinh thần vui vẻ, hồn nhiên.  Các em đón đoàn công tác với bằng nụ cười lạc quan, bằng những cái ôm thật chặt!

alt text
alt text

Những nụ cười lạc quan, những cái ôm thật chặt (Ảnh: ĐTV)

alt text
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các em và các thầy cô trường khuyết tật (Ảnh: ĐTV)

Đoàn công tác kết thúc hành trình với niềm hạnh phúc ấm áp trong tim, hạnh phúc lan toả từ ánh mắt hy vọng của người dân vùng lũ, từ những cái ôm thật chặt, những nụ cười lạc quan của các bạn nhỏ khiếm khuyết. Qua hành trình đặc biệt, mỗi thành viên thật sự thấm thía hơn ý nghĩa của câu nói “nếu cuộc đời cho bạn 100 lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có 1000 lý do để cười”.

Truyền thông nội bộ ĐTV

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.