
Mỗi chiếc chăn được trao đi là một lời nhắn nhủ ấm áp, là sự sẻ chia thiết thực mà tuổi trẻ Vietnam Airlines gửi gắm đến bà con và các em nhỏ tại: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Huế, Quảng Trị, Gia Lai và Quảng Ngãi.
Góp phần vào thành công của chương trình là sự dấn thân không mệt mỏi của các đoàn viên, thanh niên Vietnam Airlines. Từ khâu tiếp nhận, phân loại, bốc xếp cho đến khi hàng cứu trợ được vận chuyển an toàn đến tận tay người dân, những “chiến binh áo xanh” đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện Vietnam Airlines lăn xả tại hiện trường đã khẳng định mạnh mẽ tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn để hàng cứu trợ đến với bà con nhanh chóng và kịp thời. Những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng lại chứa đựng giá trị tinh thần lớn lao, tiếp thêm nghị lực để đồng bào tại các địa phương khó khăn sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Dù chặng đường tại 8 tỉnh, thành đã khép lại, nhưng tinh thần “Tương thân tương ái” và hành trình vì cộng đồng của tuổi trẻ Vietnam Airlines sẽ không bao giờ dừng lại. Đoàn Thanh niên Tổng công ty xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo Tổng công ty, các cơ quan, đơn vị phối hợp cùng toàn thể đoàn viên, tình nguyện viên đã chung tay lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.










