Cùng Travel blogger Ngô Trần Hải An khám phá thành số sắc màu Munich

Mới đây, Travel blogger Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử) đã có hành trình khám phá Đức và Áo đầy thú vị. Cùng VNA Spirit cảm nhận vẻ đẹp của thành phố Munich qua lăng kính đầy sắc màu của Travel blogger Ngô Trần Hải An.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Munich – Thành phố sắc màu – Nhích là thích mê tít!

Nhận lời mời của Vietnam Airlines, Quỷ đã lên đường tham dự famtrip dành cho báo chí khám phá Đức và Áo hết sức thú vị. Famtrip này để trải nghiệm đường bay thẳng hiện tại của Vietnam Airlines từ Hà Nội/TP.HCM đi Frankfurt, và cũng để quảng bá cho đường bay thẳng đến Munich sắp cất cánh ngày không xa nè. Xem như đây là chuyến đi tiền trạm của Quỷ để giới thiệu đến mọi người những điểm đến thú vị ở đây nhé!

Để mọi người dễ theo dõi cũng như có nhiều thông tin bổ ích Quỷ sẽ chia sẻ cụ thể lịch trình và thông tin thú vị ở các điểm:

Frankfurt – Thành phố Nuremberg – Munich – dạo chơi Munich – tham quan lâu đài Nymphenburg – Công viên Olympic – Khám phá bảo tàng xe BMW – Mỏ khai thác muối Berchtesgaden –Aying – Mua sắm tham quan tại Metzingen.

Toàn cảnh tòa thị chính mới và thành phố Munich

[THÀNH PHỐ NUREMBERG]

Do đoàn bay từ Hà Nội đến Frankfurt và sau đó di chuyển về Munich bằng xe nên thành phố Nuremberg là điểm dừng thú vị đầu tiên trên hành trình. Lâu đài Nuremberg là một trong những lâu đài kiêm luôn pháo đài kiên cố bậc nhất Châu Âu thời trung cổ, các vị vua của đế quốc La Mã chọn đây là nơi ở và trị vì qua nhiều đời. Lâu đài Nuremberg được xây dựng từ thế kỉ 11, đến nay đã hơn 1000 năm tuổi, nằm ở phía Bắc sông Pegnitz trên một đồi đá sa thạch cao 351m phía trên của phố cổ Sebald, điểm nhấn chính là ngọn tháp cổ sừng sững cao nhất trên đỉnh đồi. Từ trên lâu đài phóng tầm mắt xuống là nhìn được toàn cảnh thành phố cổ kính với những mái đỏ gối nhau trùng điệp tuyệt đẹp.

Lâu đài Nurember là một trong những lâu đài kiêm luôn pháo đài kiên cố bậc nhất Châu Âu thời trung cổ, các vị vua của đế quốc La Mã chọn đây là nơi ở và trị vì qua nhiều đời.

Sau khi tham quan lâu đài xong thì Quỷ theo đường mòn đi xuống khám phá trung tâm thành phố. Quỷ thích nhất là khu Lorenzer Seite nằm ngay bờ Nam của sông Pegnitz, ở đây không khí rộn ràng nhộn nhịp nhưng giao thoa cùng nét kiến trúc cổ kính. Rồi ngay đó còn có một con sông thơ mộng xuyên qua những dãy phố nhuốm màu thời gian nên cảm giác khi rảo bộ thiệt lãng mạn vô cùng. Chỉ cần đi mấy bước chân thì ngay bên cạnh đó là  quảng trường Bahnhofplatz với con phố cổ Königstrasse.

Dòng sông thơ mộng xuyên qua những dãy phố nhuốm màu thời gian

Quỷ đang lang thang thì thấy nhà thờ Nuremberg hoành tráng quá nên chạy vô ngắm luôn. Đây là một trong những công trình tôn giáo đồ sộ bậc nhất của vùng, ấn tượng nhất là hàng trăm bức tượng chạm trổ đường nét cực tinh xảo, mang đậm phong cách Gothic xa xưa quanh khắp các mặt nhà thờ. Thiệt càng xem càng không hiểu sao mà người xưa tài hoa dữ thần vậy luôn á.

Nhà thờ Nuremberg – một trong những công trình tôn giáo đồ sộ bậc nhất của vùng,

[CUNG ĐIỆN NYMPHENBURG]

Sau khi đến Munich thì điểm tham quan đầu tiên của Quỷ là cung điện Nymphenburg, một trong những cung điện được xem là đẹp nhất Châu Âu vì có sự kết hợp giữa công trình kiến trúc hoàng gia và công viên lâu đài. Do không có nhiều thời gian nên Quỷ chỉ tham quan bên trong lâu đài chứ không khám phá được hết toàn bộ khu công viên. Lâu đài được xây dựng là món quà mà lãnh chúa Ferdinand tặng vợ của mình nhân dịp bà sinh hoàng tử Max Emanuel.

Cung điện Nymphenburg, một trong những cung điện được xem là đẹp nhất Châu Âu

Cũng như các cung điện khác của Châu Âu, Nymphenburg không chỉ ấn tượng bởi sự hoành tráng lộng lẫy mà phần nội thất bên trong các tòa lâu đài nhỏ Pagenburg, Badenburg, Magdalenen-Klaus cũng được trang trí rất cầu kỳ theo kiểu Rococo, họa tiết điêu khắc rất lộng lẫy và tinh xảo. Ở đây có một căn phòng tranh nổi tiếng với 36 bức chân dung của 36 người phụ nữ đẹp nhất từ tất cả các tầng lớp xã hội thời bây giờ. Trong đó nổi tiếng nhất là bức chân dung người con gái thợ giày cũng chính là người tình của vị vua Ludwig. Ngoài ra, ở dãy phía nam là viện bảo tàng có rất nhiều các bộ sưu tập xe ngựa nổi tiếng nhất của châu Âu, còn trên lầu của lâu đài thì trưng bày rất nhiều bảo vật của hoàng tộc ngày xưa. Cá nhân Quỷ đánh giá đây cũng là một điểm tham quan thú vị mà bạn phải khám phá khi đến Munich.

Nymphenburg không chỉ ấn tượng bởi sự hoành tráng lộng lẫy mà phần nội thất bên trong cũng được trang trí rất cầu kỳ theo kiểu Rococo, họa tiết điêu khắc rất lộng lẫy và tinh xảo

[BẢO TÀNG BMW]

Đối với những tín đồ đam mê vẻ đẹp và tốc độ thì không thể bỏ qua bảo tàng BMW & BMW Welt rồi nha. Giá nào cũng phải đến cho bằng được không thì tiếc nuối lắm luôn.

Cuối năm 2007, BMW Welt (BMW World) trình làng bên cạnh nhà máy và bảo tàng mới của BMW. Đây được xem là công trình kiến trúc hiện đại biểu tượng của Munich với hơn 2 triệu khách tham quan mỗi năm. BMW Welt có lối kiến trúc rất độc đáo, vừa hiện đại vừa đậm chất BMW. Bên cạnh việc cung cấp hàng trăm xe ô tô mỗi ngày cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. BMW Welt còn trình làng độc quyền những model xe mới nhất và xịn sò nhất của hãng.

Bảo tàng BMW & BMW Welt là địa điểm không thể bỏ qua với những tín đồ đam mê vẻ đẹp và tốc độ.

Tại đây, bạn tha hồ tìm hiểu, khám phá các tính năng ưu việt của từng sản phẩm và đặt riêng cho mình một chiếc BMW theo ý muốn. Từ model, kiểu dáng, màu sắc xe, loại và màu da ghế ngồi tới các tính năng an toàn, tất cả đều có thể được lựa chọn trên máy tính tại BMW Welt.

Còn bảo tàng thì nằm ngay tòa nhà bên cạnh luôn, để xem lại hình ảnh từ 120 cuộc triển lãm trong suốt 90 năm hình thành nhãn hiệu BMW, với 25 khu trưng bày chắc chắn bạn sẽ cực kỳ mãn nhãn. Các mẫu xe được trưng bày như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đỉnh cao luôn nha. Quỷ lang thang ở đây khoảng hơn 2 tiếng mà mê thiệt.

Tại đây, bạn tha hồ tìm hiểu, khám phá các tính năng ưu việt của từng sản phẩm và đặt riêng cho mình một chiếc BMW theo ý muốn

[MỎ MUỐI BERCHTESGADEN]

Lúc đầu nói thật là Quỷ không có thích thú lắm khi nghe nói tham quan điểm này vì nghĩ nó sẽ tẻ nhạt những các chuyến chui vào hầm mỏ khác. Nhưng sau khi kết thúc hành trình thì thật sự rất thích thú luôn. Từ Salzburg Quỷ đi xe qua cung điện Hellbrunn rồi đến mỏ muối Berchtesgaden. Khi đến nơi bạn sẽ được yêu cầu thay một bộ trang phục phong cách thợ mỏ để nhập vai tâm lý cho phấn khích hơn. Sau đó ngồi lên chuyến tàu thợ mỏ chính gốc, đi sâu xuống lòng đất.

Cái đoạn này thật sự là cảm giác lắm nha vì đi khá lâu á nên làm mình cũng có tâm lý hơi lo lo. Kakaka. Nhưng khi tàu dừng thì cả một thế giới ngầm mê hoặc như ma trận mới dần hiện ra. Và thử thách đầu tiên là ngồi một máng trượt khá dốc để xuống sâu thêm nữa. Bạn nào sợ cảm giác chơi mạo hiểm chắc cũng hơi rét nhá. Kakaka. Tiếp theo là nhân viên sẽ lần lượt đưa qua các đường hầm, mỗi nơi lại có những điều thú vị khác nhau.

Cả một thế giới ngầm mê hoặc như ma trận hiện ra trong mỏ muối

Trong hố mỏ có phòng chiếu phim giới thiệu về lịch sử hố muối và quá trình khai thác mỏ để du khách có thể hiểu sâu hơn về hang muối. Điểm ấn tượng siêu mê hoặc cuối cùng là băng qua thiên hà muối với muôn vàn sao lung linh trên bầu trời lẫn dưới nước. Bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở trung tâm của không gian 3 chiều kỳ ảo á, khúc này phê lắm lắm.

Ngoài các điểm chính thì Quỷ cũng có những điểm dừng chân thú vị nho nhỏ khác như công viên Olympic, đi xe đạp chạy vòng quanh công viên England Garden…, nên mời mọi người xem ảnh cho trực qua nhen. Hehehe.

Một góc công viên England Garden, công viên lớn thứ 3 thế giới

Sắp tới khi Vietnam Airlines có đường bay thẳng Hà Nội/Tp.HCM đi Munich thì Quỷ nghĩ những ai yêu thích khám phá Châu Âu lại có thêm chọn lựa rất tốt nha. Vì từ Munich mà đi Thụy Sĩ, Áo, Ý, Croatia hay các nước phía Đông Âu cũng tiện lợi nè. Để post sau Quỷ kế tiếp hành trình từ Munich đi quê hương nhạc sĩ danh tiếng Mozart và ngôi làng cổ tích Hallstatt nhé. Bao mê bao mê luôn!

Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, từ tháng 10/2024, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay giữa Hà Nội và Munich với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Đường bay giữa TP.HCM và Munich khai thác 1 chuyến mỗi tuần. Đường bay này sẽ tiếp tục tăng chuyến vào giai đoạn cuối năm.

Đây là đường bay thẳng thứ 2 của Vietnam Airlines tới Đức. Với việc đẩy mạnh khai thác đường bay đến Đức, hãng kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy doanh thu, thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai thị trường…

NAG Ngô Trần Hải An
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.