Chi bộ Phòng Kế toán – VPTCT về nguồn tại Phan Thiết: Hành trình thắp lửa truyền thống

Ngày 02 tháng 8 năm 2025, Chi bộ Phòng Kế toán – VPTCT đã tổ chức chuyến đi về nguồn tại các di tích lịch sử ở Phan Thiết. Chuyến đi không chỉ là hoạt động sinh hoạt chính trị định kỳ mà còn là một cơ hội để ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và bồi dưỡng ý thức chính trị cho mỗi đảng viên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trường Dục Thanh: Nơi ươm mầm tư tưởng yêu nước

Trường Dục Thanh được thành lập vào năm 1907 bởi nhóm sĩ phu yêu nước trong phong trào Duy Tân, với mục tiêu không chỉ dạy chữ mà còn bồi đắp lòng yêu nước và ý thức tự cường dân tộc. Ngôi trường này trở thành một trung tâm giáo dục và truyền bá tư tưởng tiến bộ ở miền Trung.

Trường Dục Thanh – Nơi gieo mầm yêu nước, thắp sáng lý tưởng cách mạng

Từ tháng 9 năm 1910, thầy giáo Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã dừng chân và tham gia giảng dạy. Người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khéo léo lồng ghép nội dung về lòng yêu nước, ý chí độc lập vào từng bài học. Người cũng tổ chức các hoạt động ngoại khóa đến các danh lam thắng cảnh để khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho học trò. Thời gian dạy học tuy ngắn nhưng những đóng góp của Người đã để lại một di sản giáo dục và cách mạng vô giá, gieo những hạt giống đầu tiên của tư tưởng giải phóng dân tộc vào lòng thế hệ trẻ.

Nơi Người từng giảng dạy, truyền lửa yêu nước bằng từng lời giảng giản dị mà sâu sắc

Trường Dục Thanh không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc. Nơi đây khẳng định vai trò của giáo dục trong việc khơi dậy và bồi đắp ý thức dân tộc, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ người Việt Nam về con đường tìm kiếm độc lập và tự do.

Chi bộ Phòng Kế toán tham quan Trường Dục Thanh

Lầu Ông Hoàng: Chứng tích của ý chí kiên cường

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến thăm di tích Lầu Ông Hoàng, một địa danh lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ban đầu, đây là một biệt thự do người Pháp xây dựng, nhưng sau đó đã trở thành một cứ điểm quân sự chiến lược.

Tại đây, đại diện đoàn đã được lắng nghe câu chuyện về trận đánh ngày 14 tháng 6 năm 1947. Trong trận chiến này, Đại đội Hoàng Hoa Thám thuộc Trung đoàn 82 đã chiến đấu kiên cường để tấn công đồn bốt của địch. Trận đánh kết thúc với chiến thắng của lực lượng ta, tiêu diệt và bắt sống 35 tên địch, thu giữ toàn bộ vũ khí trang bị. Chiến thắng này không chỉ gây tiếng vang lớn mà còn được ghi nhận là một trong những chiến công điển hình của lực lượng vũ trang địa phương trong 9 năm kháng chiến chống Pháp.

Lầu Ông Hoàng là một chứng tích sống động về tinh thần chiến đấu quả cảm, ý chí bất khuất của quân và dân ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến. Nơi đây là minh chứng cho sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông, để lại bài học sâu sắc về lòng dũng cảm, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Khơi dậy trách nhiệm và động lực từ quá khứ

Chuyến đi về nguồn đã giúp các đảng viên có thêm hiểu biết sâu sắc về lịch sử, đặc biệt là về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tinh thần chiến đấu bất khuất của các thế hệ cha ông. Thông qua chuyến đi, tinh thần đồng chí trong chi bộ cũng được củng cố và thắt chặt. Những bài học lịch sử đã truyền cảm hứng và động lực để mỗi đảng viên tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tập thể và đất nước.

 

Vu Ky Anh-Corp DGM
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.