CĐCS ALSUCO: Từ Sơn La đến Điện Biên – Hành trình của tri ân và yêu thương

Vừa qua, Công đoàn cơ sở ALSUCO đã tổ chức thành công chương trình Về nguồn và thiện nguyện đầy ý nghĩa, đưa cán bộ, nhân viên, đoàn viên công đoàn đến thăm các địa danh lịch sử tại Sơn La và Điện Biên – nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời lan tỏa yêu thương qua hoạt động thiện nguyện.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tại Sơn La, đoàn đã đến thăm Nhà tù Sơn La – nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung của dân tộc. Qua những lời kể chân thực của hướng dẫn viên, những hiện vật được lưu giữ cẩn thận và những phòng giam chật hẹp, ẩm thấp, mỗi cán bộ, nhân viên đều cảm nhận rõ sự hà khắc tột cùng của chế độ lao tù thực dân. Càng thấu hiểu những gian khổ mà các chiến sĩ từng trải qua, các cán bộ, nhân viên càng thêm khâm phục ý chí sắt đá và tinh thần bất khuất của những người cộng sản.

Đoàn tham quan Nhà tù Sơn La

Dẫu bị đày đọa giữa chốn ngục tù, Nhà tù Sơn La vẫn trở thành một “trường học cách mạng” vĩ đại – nơi những người cộng sản âm thầm truyền lửa cách mạng, tôi luyện ý chí, ươm mầm khát vọng giải phóng dân tộc.

Đoàn đã đến tham quan Bảo tàng Sơn La, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá gắn liền với lịch sử đấu tranh của nhân dân các dân tộc Sơn La và cách mạng Việt Nam. Những câu chuyện lịch sử cảm động và đầy tự hào được kể lại đã để lại trong lòng mỗi thành viên những rung cảm sâu sắc, thêm trân trọng quá khứ và trân quý hiện tại.

Đoàn tham quan dừng chân tại Di tích Đèo Pha Đin

Băng qua những cung đèo quanh co giữa núi rừng Tây Bắc, vượt mây mù và dốc núi, đoàn dừng chân tại Đèo Pha Đin – một trong “tứ đại đỉnh đèo” hùng vĩ, hiểm trở bậc nhất cả nước. Nơi đây từng ghi dấu bước chân thầm lặng nhưng kiên cường của bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tiếp tục hành trình, đoàn đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ – nơi gắn liền với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn đã có dịp trải nghiệm không gian trưng bày sống động, tái hiện chân thực toàn cảnh chiến dịch, giúp hiểu rõ hơn về tầm vóc và ý nghĩa to lớn của chiến thắng lịch sử này.

Các cán bộ, nhân viên ALSUCO tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Các cán bộ, nhân viên đã đến thăm Đồi A1 – cứ điểm quan trọng nhất trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, nơi diễn ra trận đánh quyết định và ác liệt. Nghe lại những câu chuyện hào hùng, ai nấy đều xúc động và tự hào. Tại Nghĩa trang liệt sĩ A1, trong không khí trang nghiêm, từng người thành kính thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, nhân viên ALSUCO tại Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Cán bộ, nhân viên ALSUCO tại Hầm Đờ Cát

Một điểm đến quan trọng trong hành trình là Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, thuộc xã Mường Phăng, huyện Điện Biên – nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí của mình đã trực tiếp lãnh đạo chiến dịch. Giữa núi rừng Tây Bắc, khu di tích vẫn bảo tồn nguyên vẹn hệ thống lán trại, hầm hào và những dấu ấn thiêng liêng gắn liền với quyết sách “kéo pháo ra” đầy bản lĩnh và trí tuệ của vị Tổng tư lệnh.

Đoàn cũng đã đến tham quan Hầm Đờ Cát – Sở chỉ huy cuối cùng của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ, nơi đánh dấu sự sụp đổ của thực dân Pháp trong chiến dịch lịch sử năm 1954; và tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ – công trình uy nghiêm, biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, đoàn còn đến dâng hương tại Đền thờ Hoàng Công Chất thuộc Di tích Thành Bản Phủ, tưởng nhớ vị thủ lĩnh nông dân đã có công lớn trong việc bảo vệ và gây dựng vùng đất Tây Bắc.

Điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn trong chuyến đi là hoạt động thiện nguyện tại Trường THCS Quài Cang (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Công đoàn cơ sở ALSUCO đã trao tặng Nhà trường một hệ thống máy lọc nước hiện đại. Món quà thiết thực này góp phần cải thiện chất lượng sinh hoạt, mang đến nguồn nước sạch và an toàn cho thầy cô cùng các em học sinh vùng cao.

Đại diện Công đoàn cơ sở ALSUCO bàn giao hệ thống máy lọc nước cho Trường THCS Quài Cang

Chuyến đi Về nguồn và thiện nguyện đã khép lại, nhưng dư âm của hành trình ấy vẫn vang vọng, lắng đọng sâu trong trái tim mỗi cán bộ, nhân viên ALSUCO. Đây không chỉ là những ngày khám phá di tích lịch sử mà còn là chuyến đi bồi đắp tâm hồn, hun đúc thêm tinh thần đoàn kết sắt son, ý chí cống hiến bền bỉ và lòng tự hào sâu sắc về truyền thống yêu nước của dân tộc. Mỗi bước chân qua miền đất lịch sử, mỗi sẻ chia ấm áp đều đã dệt nên những kỷ niệm khó phai, tiếp thêm sức mạnh để ALSUCO tiếp tục vươn xa trên chặng đường phát triển.

TTNB ALSUCO
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.