Tổng thống Trump ra lệnh khẩn cấp trả lương cho nhân viên TSA
Hệ thống hàng không Mỹ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng khi đợt đóng cửa một phần Chính phủ kéo dài từ tháng 2/2026 khiến Bộ An ninh Nội địa (DHS) bị cắt nguồn kinh phí. Trước tình hình các dòng người chờ đợi kéo dài hàng giờ tại các sân bay lớn, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh hành pháp nhằm lập tức chi trả lương cho khoảng 50.000 nhân viên Cục An ninh Vận tải (TSA).
Cuộc khủng hoảng nhân sự đã lên đến đỉnh điểm khi gần 500 nhân viên TSA xin nghỉ việc và hơn 11% nhân sự vắng mặt do phải làm việc không lương trong nhiều tuần. Tại Houston, thời gian chờ đợi kiểm tra an ninh đã vượt quá 4 tiếng đồng hồ, với các hàng dài hành khách tràn ra tận khu vực bãi đỗ xe. Quyền Giám đốc TSA, bà Ha Nguyen McNeill, thừa nhận đây là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất trong lịch sử 24 năm của cơ quan này.

Để lấp đầy khoảng trống nhân sự, chính quyền Trump đã triển khai hàng trăm đặc vụ từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tới 14 sân bay lớn để hỗ trợ điều tiết đám đông và kiểm tra giấy tờ. Khác với TSA, các đặc vụ ICE vẫn được trả lương nhờ một gói ngân sách riêng biệt đã được thông qua trước đó. Tổng thống cũng cho biết đang cân nhắc huy động cả Vệ binh Quốc gia nếu tình hình tiếp tục tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, quyết định tự ý chi trả lương của ông Trump đang vấp phải những tranh luận pháp lý nảy lửa. Các chuyên gia luật cảnh báo động thái này có thể vi phạm Đạo luật Chống thiếu hụt (Antideficiency Act), vốn nghiêm cấm chi tiêu ngân sách khi chưa được Quốc hội phê chuẩn. Trong khi phe Cộng hòa gọi đây là “giải pháp ngắn hạn” cần thiết, phe Dân chủ vẫn tiếp tục trì hoãn ngân sách cho DHS để yêu cầu các cải cách về quy định nhập cư. Cuộc đối đầu chính trị này đang đặt ngành hàng không Mỹ trước nguy cơ phải đóng cửa các sân bay nhỏ nếu tình trạng thiếu hụt an ninh không sớm được giải quyết.
Câu chuyện của 100 năm lịch sử Lufthansa trên thân máy bay Airbus A321neo
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2026, Lufthansa vừa ra mắt một chiếc Airbus A321neo với diện mạo vô cùng đặc biệt. Dưới khẩu hiệu “Được tạo nên bởi nhiều người. Được ghi nhớ bởi tất cả” (“Made by many. Remembered by all”), chiếc máy bay mang mã đăng ký D-AEIM không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà còn là một “cuốn album bay” kể lại những câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng của chính đội ngũ nhân viên hãng.
Thông qua mạng nội bộ, hàng ngàn nhân viên tập đoàn Lufthansa đã gửi về những kỷ niệm và ý tưởng tâm đắc nhất của mình. Sau vòng sơ loại và bình chọn công khai, 12 mô-típ tiêu biểu đã được lựa chọn để trang trí lên thân máy bay. Những hình ảnh này vô cùng đa dạng: từ dấu mốc lịch sử như chuyến bay nội địa Đức đầu tiên sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, đến những kỷ niệm cá nhân ấm áp như hình vẽ đôi tiếp viên bén duyên sau một chuyến trượt tuyết tại Vancouver, hay biểu tượng hai bàn tay đan chặt tượng trưng cho tinh thần đồng đội tại Lufthansa Technik.

Đặc biệt, thiết kế này còn vinh danh những nhân vật tiên phong như Nicola Lisy và Evi Hetzmannseder – hai nữ phi công đầu tiên của hãng. Tất cả các hình ảnh được lồng ghép tinh tế vào biểu tượng sếu XXL quen thuộc trải dài khắp thân máy bay. Đi kèm với mỗi hình ảnh là một mã QR, cho phép hành khách truy cập vào trang thông tin để tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa và câu chuyện đằng sau mỗi họa tiết.
Ông Jens Ritter, CEO của Lufthansa Airlines, khẳng định: “Mỗi đồng nghiệp đều là một phần của lịch sử Lufthansa. Với diện mạo đặc biệt này, chúng tôi muốn tri ân sự cống hiến của họ và kể lại hành trình 100 năm qua chính góc nhìn của những người trong cuộc”. Chiếc A321neo mang tên “Hamm” này sẽ gia nhập đội bay kỷ niệm cùng với các dòng tàu bay biểu tượng khác như A380, Boeing 747-8 và A350, mang theo niềm tự hào của hàng ngàn nhân viên Lufthansa sải cánh khắp bầu trời châu Âu.
Nguồn: BBC, Tuổi Trẻ, Newsroom Lufthansa Group






