An Thới – Khu chợ thấm hồn biển khơi

Khi ghé cảng cá An Thới lâu năm ở Phú Quốc (Kiên Giang), bạn sẽ được “mãn nhãn” khi chứng kiến hình ảnh nhộn nhịp của đội tàu cá trở về với nguồn lợi hải sản dồi dào vào sớm tinh mơ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khi làn gió mát của biển xa, ánh mặt trời nhè nhẹ lan tỏa, bình minh trên biển đã bắt đầu. Lấp lánh những sọt cá cơm than là nguồn nguyên liệu cho đặc sản nước mắm của Đảo Ngọc đến những mẻ cá thu, cá mập, cá bớp tươi xanh. Khám phá cảng An Thới hẳn là trải nghiệm đầy tuyệt vời.

Nằm cách trung tâm Dương Đông khoảng 30 km, cảng An Thới là một trong những trung tâm hậu cần nghề cá của vùng biển phía Nam. Đây cũng là cảng cá lâu đời nhất đảo Ngọc Phú Quốc.

Cảng cá và bến tàu Phú Quốc. Ảnh Báo Thanh Niên

Cảng An Thới là nơi tập trung nhiều tàu nhất đảo Phú Quốc. Cá về cảng sẽ được thu mua và chở đi bán ở các khu chợ từ An Thới đến Dương Đông… cũng như được tập kết, sơ chế trước khi chuyển vào đất liền tiêu thụ. Các loại cá được đánh bắt phổ biến như cá ngừ, nhồng, nhói, thu, tráp, nhám, cơm…

Các tàu cá đánh bắt chủ yếu quanh đảo Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Nghệ, Hòn Thơm… rồi về cập bến vào buổi sớm, khoảng 9, 10 giờ sáng là đông đúc nhất, sau đó vãn dần đến chiều.

Cá được phân loại, đóng thùng để đến tay người tiêu dùng trên đảo hoặc vào đất liền. Ảnh Báo Thanh niên

Với những tàu cá đi dài ngày, cá đánh bắt được ướp đá trong khoang để giữ tươi và chờ phân loại để tiêu thụ. Tàu cá lớn khi về bến, chỉ có thể đậu xa bờ nên chủ thuyền sử dụng thuyền nhỏ hay thúng trung chuyển cá về sát bờ, để tiểu thương chọn lựa.

Tiểu thương ở những chợ nhỏ lân cận tìm đến mua hải sản từ những chủ thuyền hoặc chủ vựa lớn. Họ có mặt rất sớm chờ sẵn để tranh nhau những mẻ cá tươi ngon vừa ý.

Cảng An Thới cũng là cửa ngõ cho nhiều chuyến tàu đưa du khách đi tham quan các đảo nhỏ nằm trong quần đảo An Thới bao gồm 18 đảo khác nhau. Du khách sẽ xuất phát từ đây để đi lặn biển ngắm san hô, câu cá, câu mực đêm và nhiều trải nghiệm du lịch biển đảo khác.

Khách du lịch đến đây sẽ mãn nhãn trước cảnh những chiếc thuyền chở đầy ắp cá cập vào cảng mỗi sáng sớm, lựa mua những đặc sản biển tươi ngon vừa được người dân đánh bắt theo các chuyến tàu vào bờ.

Những chiếc thuyền chở đầy ắp cá mỗi sáng sớm. Ảnh Báo Thanh niên

Buổi sáng tại cảng An Thới, là không gian đầy nên thơ với nét nhộn nhịp tàu ghe ra vào bến, nét tất bật của những người dân làng chài, những đôi tay thoăn thoắt  khuân chuyển cá lên bờ bờ. Còn các thương lái cũng chờ chực sẵn để giành nhau những rổ cá, tôm, tép tươi ngon. Không khí chợ nhộn nhịp, phấn khởi nhưng lại mộc mạc, không hề xô bồ, lộn xộn.

Với những ai yêu thích du lịch bụi và hướng về những điều bình dị, giản đơn, hãy dành thời gian ghé thăm cảng An Thới vào buổi sáng để được hòa mình vào bức tranh đời sống thường nhật giản dị của người dân trên đảo.

Bức tranh đời sống thường nhật giản dị của người dân trên đảo.

Để trải nghiệm không gian trên cảng An Thới, Du khách có thể lựa chọn các chuyến bay đến Phú Quốc của Vietnam Airlines. Một vài chuyến bay trọng điểm có thể kể đến như:

Chặng TP.HCM đi Phú Quốc: Thời gian bay: 1 tiếng (bay thẳng). Tần suất bay: 8-10 chuyến bay/ngày.

Chặng Hà Nội đi Phú Quốc: Thời gian bay: 2 tiếng (bay thẳng); 5 tiếng (nối chuyến tại SGN – TP Hồ Chí Minh). Tần suất bay: 7-10 chuyến bay/ngày.

Chặng Đà Nẵng đi Phú Quốc: Thời gian bay: 4 – 7 tiếng (nối chuyến tại SGN – TP Hồ Chí Minh). Tần suất bay: 10 – 15 chuyến bay/ngày.

Chúc quý khách có những hành trình đáng nhớ cùng Vietnam Airlines!

Truyen Thong Noi Bo-COMM
Share bài viết:

Bình luận 2

  1. Huongnxt nói:

    Đẹp và thanh bình quá

  2. Quỳnh Anh nói:

    Nhìn ảnh và đọc từng con chữ đã cảm nhận thấy vị biển mặn mòi, gió biển thanh mát! Đánh dấu để đến nơi đây vào một ngày không xa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.