[Covid-19] Khúc hát về Vietnam Airlines hôm nay

Bài ca “Khúc hát về VN hôm nay” được sản xuất năm 2011 mang theo hình ảnh và sự kiện đã đi vào lịch sử phát triển của Vietnam Airlines. Tuy giờ chỉ là những kỷ niệm, nhưng tinh thần toát lên từ bài hát vẫn còn mới nguyên, vẫn còn rực cháy đến hôm nay sẽ là niềm động lực để chúng ta cùng nhau vượt qua phong ba này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đây là sản phẩm của anh Lưu Minh Chung từ năm 2011 nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Chi nhánh VNA tại VCA. Thời gian đó anh Chung là đại diện trưởng VCA và hiện nay đang công tác tại VASCO. Bản thân tôi tuy không đóng góp trực tiếp cho clip nhưng vẫn lưu giữ nó cho đến giờ.

Từ hồi đó đến nay tôi đã xem clip này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng thấy cảm xúc dâng trào như lần đầu.

Tôi thích sự mộc mạc của lời bài hát như "bàn tay bán tờ vé giấy", "chân đạp đường băng kéo từng tấn hàng", nhưng lại nhắc được đầy đủ các sự kiện thời gian đó: VN chuyển hệ thống đặt giữ chỗ từ Gab sang Sabre, rồi gia nhập SkyTeam, rồi chuyến bay giải cứu lao động Libi… và cũng vì đây là bài hát đầu tiên (dù là lời chế) có nhắc đến anh chị em bán vé, đặt chỗ, sales vì các bài hát hàng không thì chỉ hay nhắc đến phi công, tiếp viên thôi.

Hình ảnh và sự kiện trong clip đã đi vào lịch sử hình thành và phát triển của Vietnam Airlines nhưng tinh thần thì vẫn còn mới nguyên. Tôi nghĩ tinh thần này cần được lan tỏa trong anh chị em đồng nghiệp trong giai đoạn đặc biệt này của chúng ta nên xin phép chia sẻ để mọi người cùng xem và cùng nhau nỗ lực vượt qua thách thức, giữ vững niềm tin về một tương lai tươi sáng phía trước. 

Nguyen Thi Ngoc Diep – Sabre

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.